Sidebar

Thứ Hai
29.04.2024

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 7 Thường niên_A

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 7 Thường niên_A

   

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Đức Ái là con đường nên thánh và là trọng tâm giáo huấn Kitô giáo. Ý thức về những giới hạn khi thực hành nhân đức này chúng ta hãy khiêm tốn dâng lên Chúa những lời cầu nguyện:

  1. Nếu trong anh em có ai tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời, thì hãy trở nên như điên rồ, để được khôn ngoan thật”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị chủ chăn trong Hội Thánh luôn có sự khôn ngoan của Chúa hướng dẫn, để các ngài nhiệt tâm chu toàn sứ mạng loan báo Tin Mừng Nước Chúa cho muôn người.
  2. Yêu thương và giúp đỡ cụ thể cho những bệnh nhân nghèo khổ / là một trong những cách rao giảng Tin Mừng hiệu quả nhất. Hiệp cùng Đức Thánh Cha, Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những anh chị em di dân, những nạn nhân của tội ác buôn người, được mọi người lắng nghe, tiếp đón và quan tâm nâng đỡ.
  3. “Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu luôn vâng nghe Lời Chúa, biết sống bác ái, yêu thương; chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc hoạn nạn, khốn khó; để hết thảy mọi người, kể cả những kẻ nghịch thù cùng chúng ta luôn được sống trong ấm no và hạnh phúc.
  4. “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết nỗ lực vươn tới sự trọn lành bằng đời sống chuyên chăm cầu nguyện và hết lòng thực thi lòng mến Chúa, yêu người.

 Chủ tế: Lạy Cha, xin đoái thương nhận lời chúng con cầu nguyện, để chúng con có thể chu toàn luật bác ái Cha đã truyền dạy, hầu xứng đáng lãnh nhận hạnh phúc đời đời Cha đã hứa ban. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

1526    17-02-2020