Sidebar

Chúa Nhật

28.04.2024

Lời tạ ơn cuối năm

image0-12


Lạy Chúa,

Thế là con lại chuẩn bị khép lại một năm trôi, một năm nữa trần gian, một năm nữa cuộc đời. Một thoáng nhìn lại với tất cả mọi diễn biến của một năm, con thấy cuộc đời mình đã đong đầy, thật đầy tình yêu Chúa.

Tạ ơn Chúa đã ở bên con mỗi ngày trong năm 2023 này. Cảm tạ Chúa vì đã trao ban cho con nhiều hơn những gì con có thể tưởng tượng. Tạ ơn vì tất cả tình yêu thương mà con đã nếm cảm, vì những kỷ niệm con có, những nơi con đến, những người con gặp. Tạ ơn vì sự hướng dẫn và bảo vệ thiêng liêng của Chúa trên con và trên những người con thân thương. Và tạ ơn Chúa vì đã đánh thức con dậy hôm nay và cho phép được trải nghiệm những khoảnh khắc cuối cùng của năm này.

Xin cùng con bước vào cuộc phiêu lưu tiếp theo của năm mới đây. Xin nhắc nhở con về sự hiện diện của Ngài trong từng ngày sống, ngay cả khi con cảm thấy mình thật vội vã và bận rộn với cuộc sống, với dòng đời đẩy đưa.

 

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

551    01-01-2024