![]() |
NeonShot | Shutterstock |
Không cần tìm đâu xa hơn câu chuyện Lễ Hiện Xuống về sự ngự đến của Chúa Thánh Thần để xem điều gì xảy ra trong mỗi Thánh lễ.
Ngay từ đầu Sách Công vụ Tông đồ, là câu chuyện về Giáo Hội sơ khai, các tông đồ và Đức Mẹ tụ họp tại căn phòng trên lầu và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các ngài. Sau đó, trong phần còn lại của Sách Công vụ Tông đồ, các Tông đồ đã đến với thế giới, thực hiện công việc của Chúa Kitô xung quanh các ngài.
Thánh lễ cũng làm nên điều tương tự: Chúa Thánh Thần tập hợp và sai chúng ta đi.
Để phát huy hết điều này, hãy tìm đến các ơn của Chúa Thánh Thần trong Thánh lễ và đem chúng theo bạn vào cuộc sống.
Hai ơn đầu tiên của Chúa Thánh Thần là về việc nhìn thấy cách Thiên Chúa hoạt động.
Khôn ngoan là “một ơn thiêng giúp con người nhận ra mục đích và kế hoạch của Thiên Chúa.” Khi bạn nhìn vào bánh thánh, mắt bạn chỉ nhìn thấy bánh - nhưng ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần cho phép bạn nhìn thấy Chúa Kitô.
Cũng chính ơn khôn ngoan đó cho phép bạn thấy Sự Hiện diện Đích thực của Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể và cũng để tâm hồn bạn nhận ra cách Người hiện diện nơi những người xung quanh bạn trong suốt quãng đời còn lại của bạn.
Hiểu biết là ơn của Chúa Thánh Thần giúp bạn thấy được cách thức mà Thiên Chúa đã an bài trong lịch sử cứu độ - và trong cuộc sống của bạn. Phụng vụ dạy chúng ta rằng “từ lúc khởi đầu cho đến tận thế, toàn bộ công trình của Thiên Chúa đều là một lời chúc lành.” (GLHTCG 1079)
Trong Thánh lễ, chúng ta được an toàn và chắc chắn trong nhận thức rằng chúng ta đang ở đúng nơi Thiên Chúa muốn chúng ta đến - chúng ta, những người giáo dân, vẫn có chỗ ở đó bất cứ nơi nào chúng ta đến.
Hai ơn tiếp theo của Chúa Thánh Thần là về việc sắp xếp các ưu tiên của bạn theo Thiên Chúa.
Thông minh là ơn chúng ta nhận được trong Phụng vụ Lời Chúa, nơi “Chúa Thánh Thần ban sự hiểu biết thiêng liêng về Lời Chúa cho người nghe ... để họ có thể sống theo ý nghĩa của những gì họ nghe được.” (GLHTCG 1101)
Biết lo liệu là ơn của Chúa Thánh Thần giúp tâm hồn chúng ta sẵn sàng nhìn thấy và tuân theo ý muốn của Thiên Chúa. Trong Thánh lễ, “ân sủng của Chúa Thánh Thần tìm cách đánh thức đức tin, sự hoán cải của trái tim và sự tuân theo thánh ý Chúa Cha.” (GLHTCG 1098)
Ơn này được “ban tặng trong chính buổi cử hành và những hoa trái của đời sống mới mà buổi cử hành có ý định tạo ra sau đó.”
Ba ơn sau cùng của Chúa Thánh Thần định hình mối tương quan của bạn với Thiên Chúa.
Đạo đức là ơn an ủi trong cầu nguyện, mà Thánh lễ được thiết lập để trao ban. Trong mỗi Thánh lễ, “Chúa Thánh Thần giống như nhựa sống từ cây nho của Chúa Cha, sinh hoa kết trái trên các cành của nó.” (GLHTCG 1108) Niềm vui ngọt ngào khi được thuộc về thân thể Chúa Kitô trong Thánh lễ, với sự sống của Người tuôn chảy qua chúng ta, sẽ truyền cảm hứng cho nhận thức của chúng ta trong suốt cả tuần sống.
Kính sợ Chúa là ơn của lòng suy phục và tôn thờ Chúa. Thánh lễ cho chúng ta thấy rằng “Chúa Cha được chúc tụng và tôn thờ như nguồn gốc của mọi phúc lành trong công trình tạo dựng và cứu độ,” (GLHTCG 1110) để chúng ta không quên rằng Người là Cha quyền uy của chúng ta trong những ngày sống tiếp theo.
Dũng cảm là cách Thiên Chúa củng cố tâm hồn bạn để đối mặt với những rắc rối trong cuộc sống. Điều này xảy ra trong mỗi Thánh lễ, nơi “Người tuôn đổ vào lòng chúng ta Hồng Ân chứa đựng mọi hồng ân, là Chúa Thánh Thần.” (GLHTCG 1082)
Bí tích Thánh Thể không chỉ là nguồn gốc và tột đỉnh trong đời sống Kitô hữu của chúng ta.
Đây cũng là nguồn gốc và tột đỉnh trong mối tương quan của chúng ta với Chúa Thánh Thần - và mỗi Thánh lễ là cuộc Hiện Xuống hàng tuần quy tụ chúng ta vào sự sống của Thiên Chúa và trao ban sự sống của Người cho thế giới.
Tác giả: Kathleen N. Hattrup - Nguồn: Aleteia (08/6/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên