Sidebar

Thứ Bảy
04.05.2024

Một sự ra đi, một cuộc trở về Dì Ysave Trương Thị Đức ngày 19/04/2024

z5367316567812b76645b9816a61208464cd48a1118bb8

Cuộc trần thế có sinh thì có tử, ai cũng phải trải qua một kiếp phận người, nhưng đời người không chấm dứt ở cái chết mà đó chỉ là cửa để vào cõi sống ngàn thu. Người chị em trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum, Dì Ysave Trương Thị Đức, cũng đã được Chúa thương gọi về, sự ra đi không hẳn là nỗi buồn nhưng cũng là niềm vui cho Dì, người đã trung thành theo chân Chúa trong suốt cuộc đời trần thế này.  

Tạ ơn Thiên Chúa Tình yêu đã nhớ đến Dì Ysave Trương Thị Đức từ thưở đời đời, và đã cho Dì hòa cùng nhịp sống của thế giới vào ngày 05.01.1944, khởi sự một kiếp người trong ân tình thánh của Ba Ngôi Thiên Chúa tại Tiên Thủy, Châu Thành, Bến Tre. Mười lăm năm sau Dì Ysave bước vào đời sống tu trì, dâng hiến cuộc đời ngay độ tuổi thanh xuân. Dì tiên khấn trong Hội dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum năm 1966, để rồi qua 58 năm tận hiến, là 58 năm Dì bước đi theo Chúa trong niềm tin yêu và ân sủng Thánh Thần.

Là một người tận hiến Dì Ysave đã trung thành với lời thề ước, và đã để Chúa thanh tẩy liên lỷ suốt cả cuộc đời, hầu trở nên hy lễ toàn thiêu như Chúa muốn. Trải qua 58 năm đôi chân Dì Ysave đã bước đi không mệt mỏi trên các nẻo đường phục vụ tại các cộng đoàn Họ đạo như: Long Hiệp, An Hiệp – Bến Tre, Long Hồ, Đình Khao, Tiểu chủng viện Khu B, Trụ Sở Nghĩa Phát, và nhiệm sở cuối cùng là Lương Hòa Hạ, tại đây, Dì đã phụ giúp đỡ cho các thiếu nữ cơ nhỡ và các trẻ mồ côi. một người năng động, Dì đã bôn ba xuôi ngược nhiều nơi để tìm kiếm những cách thế hầu chu toàn sứ mạng tại các nhiệm sở của mình. Qua những năm dài kiên trì trong phận vụ, mặc dầu với căn bệnh ung thư, dì có thể xin về Nhà Mẹ trị bệnh, nhưng Dì vẫn cố gắng ở lại sống chết trong bổn phận. Mãi cho đến hè năm 2023 vừa qua, sức khỏe suy yếu nhiều Dì mới về Nhà Mẹ điều trị bệnh, chấp nhận những giới hạn của con người, và vui lòng vác lấy thập giá là cơn bệnh định mệnh Chúa trao. Chúa đã gọi Dì về vào lúc 20g45 ngày 17.04.2024, với chiếc bình có sẵn dầu đèn dì đã chuẩn bị trong suốt 80 năm trần thế.

Thánh Lễ an táng của Dì được diễn ra trong bầu khí trang nghiêm thánh thiện vào lúc 15g00 ngày 19.04.2024 tại Nguyện đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum, do Đức Cha Phêrô - Giám Mục Giáo Phận chủ tế, cùng với Cha Đặc trách Tu sĩ cũng là Cha Tuyên Úy của Hội Dòng, quý Cha quản hạt Cái Mơn và Bình Đại, Cha Tôma cháu của Dì Ysave, quý Cha phó Họ Cái Nhum và quý Cha trong và ngoài Giáo phận. Hiệp thông trong Thánh Lễ còn có quý Tu sĩ Nam Nữ, quý thân nhân, ân nhân và đông đảo bà con giáo dân nơi các Họ đạo Dì Ysave phục vụ.

Trong Thánh Lễ, Đức Cha đã nhắc đến dụ ngôn “Mười Cô Trinh Nữ”, trong đó có năm cô trinh nữ khôn ngoan đã chuẩn bị dầu đèn sẵn sàng để chờ đợi chàng rể đến. Và cũng như năm cô khôn ngoan, Dì Ysave, với 80 năm chuẩn bị dầu đèn, đó là những việc lành phúc đức của Dì, những vui buồn của đời tận hiến, những đau đớn chấp nhận cơn bệnh Chúa trao. Hy vọng rằng Dì đã có đủ dầu đèn để đón rước Chúa.

Kết thúc Thánh Lễ Cha Tuyên Úy Hội Dòng đã chủ sự nghi thức tiễn biệt, như thay lời Hội Dòng và mọi người tạm biệt Dì Ysave cũng như xin các Thiên Thần và các Thánh của Chúa đến đón rước Dì Ysave về hưởng nhan Chúa muôn đời.

Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum xin phó dâng linh hồn Dì Ysave cho lòng Thương Xót Chúa và Mẹ Maria, các Đấng đã yêu thương và đồng hành với Dì trong suốt 80 năm trên dương thế này. Xin Chúa đoái thương sớm đón nhận linh hồn Dì Ysave vào hưởng Tôn Nhan Chúa trong cõi vĩnh hằng.
z5367314807761af768f16eea71f9dce9d028b70294af6
z536731322901288307b84133d69a7f478e84447579e2b

233    20-04-2024