![]() |
Shutterstock |
Khi bạn đang đương đầu với một cơn cám dỗ dữ dội, đừng cố gắng thỏa hiệp hoặc dung dưỡng, thay vào đó, hãy chạy thật nhanh khỏi nó.
Có những lúc trong cuộc sống, chúng ta bị cám dỗ dữ dội để phạm tội. Đó có thể là bất kỳ loại cám dỗ nào, chẳng hạn như tội lỗi về tình dục, hoặc có thể là cám dỗ hủy hoại danh tiếng của ai đó bằng một mẩu tin đồn.
Dù đó là gì, chúng ta có thể nghĩ rằng cách tốt nhất để chống lại nó là đối mặt trực diện.
Chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta có thể đánh bại nó bằng chính sức mạnh của mình.
Thật không may, đó là cách tệ nhất để đánh bại một cơn cám dỗ và chắc chắn sẽ thất bại, vì chúng ta quá yếu đuối để chống lại sự cám dỗ.
Chiến lược tốt nhất là gì?
Chạy
Câu trả lời này có vẻ yếu đuối, nhưng Thánh Phanxicô Salêsiô khuyên độc giả của mình trong cuốn Dẫn vào Đời sống Đạo đức rằng hãy chạy thật nhanh (về mặt thể chất hoặc tinh thần) khỏi cơn cám dỗ:
Ngay khi bạn cảm thấy mình bị cám dỗ, hãy làm như những đứa trẻ nhỏ của chúng ta khi chúng nhìn thấy một con sói hoặc một con gấu trên núi. Ngay lập tức chúng chạy đến để được cha hoặc mẹ bảo vệ, hoặc ít nhất là kêu cứu. Bạn có nhanh chân đến với Thiên Chúa theo cách tương tự, cầu xin lòng thương xót và sự giúp đỡ của Người không, - đó là phương thuốc mà chính Chúa đã dạy chúng ta: “Hãy cầu nguyện để anh em khỏi sa chước cám dỗ.”
Chúng ta nên chạy hết sức mình vào vòng tay yêu thương của Đức Mẹ và Chúa Jesus Christ. Hai Ngài sẽ bao bọc chúng ta bằng sự giúp đỡ bảo vệ của mình và che chở chúng ta khỏi sự cám dỗ.
Tương tự như vậy, chúng ta phải kiên quyết chối bỏ sự cám dỗ, không khuất phục trước quyền lực của ma quỷ đối với chúng ta:
Đừng tranh luận với kẻ thù của bạn, và chỉ đưa ra một câu trả lời, - câu trả lời mà Chúa chúng ta đã làm hắn bối rối, “Hãy tránh xa Ta, Satan, vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và chỉ phụng sự một mình Người mà thôi.” Cũng giống như người vợ trong sạch sẽ không đưa ra câu trả lời, không đưa mắt liếc nhìn kẻ quyến rũ đồi bại đã cố gắng dẫn cô đến chỗ lầm đường lạc lỗi, nhưng sẽ ngay lập tức chạy trốn khỏi hắn để đến bên chồng mình, không tranh luận, nhưng vẫn trung thành với vị phu quân hợp pháp của mình với lòng chung thủy được làm mới lại.
Chạy trốn khỏi cơn cám dỗ là điều yếu hèn, nhưng đó là con đường dẫn đến sự thánh thiện.
Nếu chúng ta muốn noi gương Đức Kitô, chúng ta cần noi theo bước chân của Người và trở nên “bất lực” để Thiên Chúa có thể hành động qua chúng ta.
Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (27/02/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên