Sidebar

Thứ Hai
14.07.2025

Một từ tiếng Châu Âu là câu trả lời cho việc xây dựng tình bạn

copain1
 True Touch Lifestyle | Shutterstock


Đôi khi, chìa khóa để hiểu tình bạn nằm ở một từ ngữ nhỏ bé nhất, bình thường nhất.

Từ copain trong tiếng Pháp hiện đại hoặc từ compagno trong tiếng Ý mang một chất thơ nhẹ nhàng. Thoạt nhìn, nó chỉ có nghĩa là “bạn bè.” Nhưng nếu bạn đào sâu hơn một chút, nguồn gốc của nó có thể được tìm thấy trong gốc tiếng Latin muộn compāniō -- hoặc com- + pānis với nghĩa com (cùng) và panis (bánh): Do đó, khi chúng ta gọi ai đó là “copain” hoặc “compagno” của chúng ta, nghĩa đen là chúng ta đang nói “cùng với bánh.”

Một người bạn là người mà bạn chia sẻ bánh của mình. Đơn giản. Bình dị. Sâu sắc.

Trong một thế giới ngày càng ồn ào, cô đơn và số hóa hơn, từ ngữ đơn sơ này được sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày mang đến điều gì đó thực tế. Nó nhắc nhở chúng ta rằng tình bạn không nhất thiết phải hào nhoáng hay phức tạp. Nó có thể bắt đầu bằng một điều gì đó khiêm tốn như chia sẻ một ổ bánh mì dài hoặc ngồi xuống dùng bữa trong yên tĩnh - hoặc thậm chí chỉ là một tách cà phê - với một người nhìn thấy bạn tận mắt.

Chúa Giêsu hiểu được sâu sắc điều này. Trong suốt cuộc đời, Người đã chọn để kết nối với mọi người xung quanh thức ăn. Người biến nước thành rượu tại một tiệc cưới. Người chấp nhận lời mời dùng bữa tối từ cả tội nhân cũng như thánh nhân. Người đã nuôi sống hàng ngàn người chỉ bằng năm chiếc bánh và hai con cá - không chỉ để thỏa mãn cơn đói của họ, mà còn để tập hợp họ lại, để họ cảm thấy được nhìn thấy tận mắt, được biết đến và được yêu thương.

Nhiều lần, Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy rằng bữa ăn không chỉ là khoảnh khắc nuôi dưỡng. Đó là khoảnh khắc giao tiếp.

Trong thế giới hối hả ngày nay, nhiều người ăn một mình - không chỉ về mặt thể chất mà còn về mặt tình cảm. Sự cô đơn đã trở thành một loại nạn đói của chính thế giới. Chúng ta có thể lướt qua hàng trăm tin nhắn và vẫn khao khát có ai đó ngồi đối diện và hỏi thăm, “Bạn thực sự thế nào?”

Nhưng đây là hy vọng: Đôi khi, quá trình chữa lành không bắt đầu bằng những cử chỉ lớn lao, mà bằng một lời mời dùng bữa tối. Hoặc bữa trưa. Hoặc chỉ là bánh mì nướng và mứt tại bàn nhà bếp.

Để trở thành một copain, theo đúng nghĩa đen, là nói rằng, “Bạn không cần phải ăn một mình.” Đó là không chỉ cung cấp bánh, mà còn là sự hiện diện, chú tâm và thời gian của bạn.

Cho dù đó là bẻ một miếng bánh trong bữa trưa Chúa nhật hay chia sẻ khoai tây chiên tại một quán rượu góc phố, những hành động nhỏ này đều phản ánh một điều gì đó thiêng liêng. Chúng nhắc nhở chúng ta về Emmaus, nơi các môn đệ cuối cùng đã nhận ra Chúa Giêsu không phải qua lời nói của Người, mà qua việc bẻ bánh.

Bấy giờ mắt họ mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người biến mất khỏi tầm mắt họ.” – (Lc 24:31)

Tác giả: Cerith Gardiner – Nguồn: Aleteia (01/7/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

44    01-07-2025