Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Mùa Chay lại đến

pray40illo221024x611


Thấm thoát một năm trôi qua nhanh quá, mùa Chay lại đến rồi. Ngẫm lại trong năm đã qua những người tín hữu, những người con của Chúa, chúng ta đã sống và giữ đạo có thật sốt sắng đúng bổn phận đúng luật Hội Thánh. Phàm làm người thân tâm ta yếu đuối mỏng giòn, không ai là không phạm lỗi, ta cố gắng sống ngay thẳng thật thà, đúng lương tâm, mỗi lần muốn làm hay muốn nói điều chi phải tĩnh tâm lại suy nghĩ việc làm đó đúng, sai, lợi hại thế nào có ảnh hưởng hại gì đến ai không (lợi mình hại người). Ta biết tĩnh tâm suy nghĩ trước khi hành động hoặc là “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” thì sẽ giảm được nhiều số lần phạm tội (phạm luật Hội Thánh và luật của pháp luật ngoài xã hội). Mùa Chay đến rồi nên tất cả chúng ta, những người con của Chúa, hãy biết kiêng thịt giữ chay, và chay sửa tâm sửa tánh. Bớt những mua sắm không cần thiết để chia sẻ bác ái đến những mảnh đời kém may mắn ốm đau bệnh tật.

"Chay trong tâm" nghĩ những điều tích cực điều tốt đẹp của anh chị em trong bổn đạo, anh chị em trong gia đình, và hiếu thảo với cha mẹ .

"Chay miệng" nói lời hay ý đẹp với tất cả những người chung quanh ta, cố gắng đừng mở miệng ra chỉ chê bai và nói điều xấu điều chua ngoa điều gây bất hòa chia rẽ. Hãy dọn lòng một cách sốt sắng trong mùa Chay: năng đọc kinh hôm kinh mai, lần chuỗi mân côi, xưng tội, dự lễ sốt sắng không dự nữa lễ đi ra về, không chia trí trong giờ lễ. Bắt tay làm hòa với những ai mình đã giận hờn không thuận thảo. Hãy "chay để tịnh tâm và sửa tánh", sống với tinh thần đức tin, đức cậy, đức mến để xứng đáng với tình yêu của Chúa dành cho ta. Mỗi chúng ta hàng ngày cố gắng sửa một ít trong tâm trong khẩu ta sẽ nên người tốt hơn mỗi ngày. Cùng nhau cố gắng để trở nên những người con của Chúa, cố gắng sống sao để ngày về trình diện Chúa với hành lý của ta đem theo là hương thơm của một đời sống nhân đức.

 

Tác giả: Maria Sơn Hà Cẩm Tú

756    20-02-2023