Sidebar

Thứ Bảy
17.01.2026

Mừng Bổn mạng Caritas Vĩnh Long: Chia sẻ niềm vui trong phục vụ

ca11


Chung một niềm tin

Chúng con sum họp về đây
Quanh bàn thờ Cha
Dâng lên lời kinh thánh ái.
Cảm tạ hồng ân
Cha đã khấn ban đêm ngày,
Giữ gìn hồn thiêng
Trong trắng như ngành huệ tươi.

Lời bài hát như diễn tả tâm tình của chúng con trong ngày đặc biệt hôm nay khi cùng nhau dâng lên Chúa lời tạ ơn.

Hôm nay, ngày 17 tháng 11 năm 2025, Giáo Hội kính nhớ Thánh Nữ Elisabeth Hungary, gương sáng của tình yêu và phục vụ. Dù sinh ra trong hoàng tộc, Thánh Nữ lại chọn sống đời đơn sơ và tận tâm phục vụ những người nghèo khổ, đau bệnh. Hình ảnh Thánh Nữ luôn nhắc nhở chúng ta rằng: việc phục vụ chỉ trọn vẹn khi được thực hiện bằng con tim tràn đầy yêu thương và sự hy sinh âm thầm.

Hòa chung niềm vui ấy, Caritas Giáo phận Vĩnh Long hân hoan mừng lễ Bổn mạng. Với sự quan tâm và yêu thương của Cha Giám đốc, buổi họp mặt được tổ chức tại Trung tâm Hành hương Đình Khao, cùng với sự đón tiếp chu đáo, đầy thân tình của Cha Giám đốc TTHH Đình khao và Cha Phó. Buổi họp mặt trở nên thật ý nghĩa với sự hiện diện của Cha Giám đốc, Đức Ông Barnabê - Tổng đại diện, quý Cha, quý Tu sĩ và đại diện anh chị em hội viên Caritas. Bầu khí diễn ra thật gần gũi, đơn sơ nhưng đầy ấm áp, như một gia đình quy tụ bên nhau để cùng nhìn lại hành trình yêu thương và phục vụ của mình.

 

ca3


Trong phần chia sẻ, Cha Phêrô Huỳnh Lợi – Trưởng ban Học bổng Philípphê Minh – mang đến nhiều bài học ý nghĩa. Cha gợi nhắc nơi mỗi người đều có sự “ích kỷ”, và ích kỷ có hai chiều kích:

- “Ích kỷ hướng thượng” nơi các Thánh: đó là khát khao trở nên thánh thiện, luôn hướng về Chúa và tìm điều thiện hảo.

- “Ích kỷ hướng hạ” nơi con người: chỉ lo cho bản thân, tìm sự thoải mái và lợi ích riêng.

Từ đó, cha mời gọi mỗi người làm công tác bác ái biết điều chỉnh trái tim mình, để việc phục vụ luôn trong sáng và mang lại niềm vui thật sự. Cha kết bằng một câu rất dễ thương và sâu sắc:

- “Tình yêu bắt đầu bằng chữ T, kết thúc bằng chữ U, gom lại thành chữ TUAi muốn phục vụ trong tình yêu thì phải biết ‘TU’ mỗi ngày”.

- Tu lời nói để đem bình an. Tu hành động để thể hiện lòng thương xót. Tu bản thân để tình yêu trong phục vụ bền vững.

 

ca4


Sau phần chia sẻ là Thánh lễ tạ ơn trong tinh thần hiệp nhất thật sốt sắng. Cuối lễ, Cha Giám đốc Caritas gửi lời tri ân sâu sắc đến Đức Ông Barnabê, quý Cha, quý Tu sĩ và toàn thể anh chị em hội viên. Cha cầu chúc mỗi người luôn giữ được ngọn lửa yêu thương trong phục vụ, không mệt mỏi sẻ chia và luôn biết mang gương mặt hiền hậu của lòng thương xót Chúa đến với những người nghèo khổ. Cha cũng phó dâng Caritas Vĩnh Long cho sự che chở của Thánh Nữ Elisabeth Hungary, để qua lời chuyển cầu của Thánh Nữ, mọi hoạt động bác ái của chúng ta luôn sinh nhiều hoa trái tốt lành và trở thành dấu chỉ sống động của Tin mừng giữa lòng đời.

Caritas Vĩnh Long

142    18-11-2025