Sidebar

Thứ Tư
24.04.2024

Ngày chia tay và đón nhận

handinhand
Ở mỗi họ đạ
o, Đức Giám Mục bổ nhiệm một hoặc hai vị linh mục trông coi chăm sóc họ đạo. Các dòng tu nữ cũng phân bố một hoặc hai soeur về phụ giúp họ đạo tuỳ họ đạo lớn hay nhỏ mà bề trên phân bố các soeur cho hợp lý.

Khi vị linh mục mới đến họ đạo thì vị linh mục cũ đã họ đạo được 4 năm, 8 năm, 10 năm,... cũng nhận được bài sai để về họ đạo khác. Các buổi chia tay với giáo dân bổn đạo thường đầy ấp sự quyến luyến, ngậm ngùi vì nhiều lẽ: Ngài đã ở lâu năm nên giáo dân quý mến, ngài đã giúp cử hành biết bao cặp hôn phối, đã làm phép xác, xức dầu bệnh nhân với một con số không hề đếm được. Ngài đã rửa tội cho biết bao em thiếu nhi tân tòng, đã giúp đỡ nhiều hoàn cảnh nghèo khó, cơ cực. Ngài còn hàn gắn, giải hoà nhiều cặp hôn nhân bên bờ chia ly. Hơn nữa, trong bổn đạo, anh chị em giáo dân ai không hài lòng nhau chuyện chi việc gì nếu ngài biết được ngài cũng tìm cách hoá giải để hàn gắn tình huynh đệ, tình chị em. Ngài còn nâng đỡ biết bao em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường... Ngài đã biết bao kỷ niệm vui buồn với bổn đạo. Với thiếu nhi, ngài vừa dễ vừa khó đúng hoàn cảnh, nói vui nói hài gây tiếng cười thoải mái; với người lớn, ngài hoà đồng, thân thiện, hiền hậu... Vào những dịp lễ tết, Ngài còn đến thăm các hộ gia đình để chúc tết người cao niên…

Những vị linh mục hoặc các soeur đến các bổn đạo như là làm dâu trăm họ, giáo dân thương quý thì đỡ phần lao tâm khổ trí, nhưng lỡ sơ ý làm phật lòng hoặc trái ý một vài người khó tính là tinh thần sẽ rất mệt mỏi. Nghĩ mà thương cho đời tu sĩ cũng chịu bao sóng gió, thử thách từ chuyện đạo đến chuyện đời. Nếu các ngài (hoặc các soeur) được giáo dân trong bổn đạo quý mến thì chuyện gì cũng dễ xí xoá”, cho qua. Khi rời bổn đạo cũ đến một bổn đạo mới còn được bịn rịn chia tay đưa tiễn, nhiều đôi mắt đỏ hoe vì khóc, được buổi cơm chia tay thân tình; bằng không là lặng lẽ ra đi (tôi cũng đã được chứng kiến cảnh này rồi!), thương cho đời tu sĩ làm rể nhà Chúa rất khó nhưng các ngài vẫn tròn bổn phận là rể quý, nhưng khi “làm rể cho đàn chiên nhà mình cai quản, chăm sóc thì lại bị nhiều vết thương đau tâm trí...

Có một số ít vị linh mục nói từ bình dân là hơi XUI khi không được lòng, vừa ý một số ít giáo dân khó tính nên các Ngài bị HÀNH về tinh thần: nào bị thưa kiện, nào là bị vu khống đủ mọi chuyện... Các ngài làm gì, nói gì mà những người giáo dân đó thấy nghe không hợp tai, trái mắt là bắt lỗi bắt phải, là “chuyện bé xé ra to. Các soeur cũng không ngoại lệ, đẹp lòng vừa ý thì được quý mến thương yêu, không đẹp lòng thì các soeur cũng chịu đựng cảnh bị HÀNH về tinh thần như một kiểu tra tấn ngầm”...

Nhưng nhìn chung, tôi thấy các vị linh mục hoặc các soeur đến các bổn đạo đều được giáo dân quý mến thương yêu vì đức tính giản dị hoà đồng, được hỗ trợ trong việc xây dựng bổn đạo văn minh tiến bộ, sống hoà đồng tốt đời đẹp đạo. Chỉ một vài trường hợp có một số ít giáo dân có tánh KHÁC THẬT KHÁC người nên làm khó làm dễ để “HÀNH tinh thần làm các linh mục tu sĩ phải lao tâm khổ trí... Chứng kiến những tình cảnh như vậy, tôi rất thông cảm và luôn cầu nguyện nhiều cho các ngài, cho các soeur được bền lòng vững chí nản lòng, mà hãy biết xin vâng và phó thác mọi sự trong tay Chúa và Mẹ để được lo liệu.

Ngày lễ đưa vị linh mục cũ đến nhiệm sở mới đón vị linh mục mới về bổn đạo luôn có một bầu không khí buồn vui lẫn lộn khó tả trong lòng và trong ánh mắt nhiều giáo dân, trong đó có cả tôi. Vị linh mục mới đến cũng bịn rịn chia tay giáo dân họ đạo cũ đưa tiễn, rồi chào hỏi sự đón tiếp của họ đạo mới. Đời tu đến rồi đi qua từng bổn đạo là lẽ thường tình tự nhiên của luật Hội Thánh, nhưng phàm việc gì thân quen cũng dễ làm chạnh lòng khi lìa xa. Hãy luôn nguyện xin cho các ngài và các soeur được bền lòng vững chíthêm đức tin vào Chúa và Mẹ, các ngài đã chọn Tình Yêu trọn đời là yêu Chúa, nên Chúa và Mẹ sẽ không bao giờ bỏ các ngài trong những thử thách của đời tu. Chúa sẽ luôn che chở ban ơn bình an, sức khoẻ đến cho các ngài và các soeur, để các ngài đủ sức mạnh và nghị lực chăm sóc cho đàn chiên nơi các xứ đạo.

Riêng một vài cô, chú, bác, và anh chị giáo dân có tánh quá khó KHÁC NGƯỜI” cách thái quá, thì hãy bình tâm suy nghĩ ngẫm lại để “DỄ TÁNH” một chút để dung hoà hơn đừng làm khổ tâm khổ trí các bậc tu hành, nếu thấy các ngài hay các soeur việc chi chưa vừa ý (nếu là việc chung của bổn đạo) thì có thể xin gặp mặt để trao đổi, góp ý mà làm cho mọi việc dễ hiểu và dễ thông cảm với nhau hơn. Hàng tu sĩ đã hy sinh chịu đựng nhiều thử thách lắm rồi, nên không phụ giúp được các ngài trong việc xây dựng bổn đạo tốt đời đẹp đạo”, thì cũng xin đừng ĐẬP“PHÁ” bổn đạo cách bất hoà vì cái tôi của mình...! Vì những điều đó có chi là tốt đẹp đâu!

Tác giả: Maria Sơn Hà Cẩm Tú

1167    11-01-2022