Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

Ngày đầu năm hướng về Mẹ Thiên Chúa

Ngày đầu năm hướng về Mẹ Thiên Chúa


 
“Cung chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền, thật Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ khiết trinh trọn đời.”

 

MeThienChua.jpg

 

Thật vui khi được ca tụng Mẹ diễm phúc trong ngày đầu năm mới, năm thánh lòng thương xót Chúa, với lời ca tiếng hát dịu ngọt như vậy. “Mẹ diễm phúc vì đã tin”. Nhờ đức tin và sống đức tin vào Thiên Chúa, Mẹ được Thiên Chúa ban ơn trọng đại: Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Trong vài tâm tình nhỏ này, chúng ta cùng với Mẹ nghiệm lại những diễm phúc Mẹ có được và ước mong chúng ta cùng thế giới cũng nhận được phúc lành của Thiên Chúa cho suốt năm mới này.

 

Mẹ Diễm Phúc vì Mẹ để Thiên Chúa thi hành ý Ngài trên đời Mẹ

 

Mẹ như nắm đất sét tinh khiết, phó trọn trong tay Chúa là người thợ gốm, để người thợ gốm làm nên một tuyệt tác mang tên Maria (x. Gr 18,1-4). Mẹ tin Chúa là Cha toàn năng giàu lòng thương xót đã đoái thương nhìn đến Mẹ. Vì là toàn năng nên Cha làm được mọi sự và vì giàu tình thương, nên Ngài sẽ làm những điều tốt đẹp nhất cho con cái Ngài. Nhờ niềm tin yêu này mà mọi sự trở nên dễ dàng đối với Mẹ. Tình yêu Mẹ cảm nhận không phải khởi xuất từ Mẹ, nhưng khởi xuất từ chính Thiên Chúa trước (x. 1Ga 4,10). Còn Mẹ, chỉ cần mở lòng ra để đón nhận tình yêu đó, bởi như Mẹ cảm nghi nhận: “Đức Chúa đã làm cho tôi biết bao điều cao cả” (Lc 1,49). Vậy nên, Mẹ diễm phúc, Mẹ trở nên tuyệt mỹ, Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, và Mẹ được trọng thưởng cả hồn xác về trời.

 

 Sự diễm phúc của Mẹ được muôn thế hệ ca ngợi. Lời kính chào của sứ thần năm xưa vẫn luôn được hàng triệu con cái Mẹ dùng để tôn vinh Mẹ hôm nay và muôn đời : “Mừng vui lên, hỡi Đấng Đầy Ân Sủng, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà có phúc hơn mọi người phụ nữ”- “Kính Mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ.” Những lời cao trọng, tuyệt đẹp này làm thỏa mãn cõi lòng, đem hương vị ngọt ngào với niềm hạnh phúc lớn cho những người yêu mến và hướng lòng về Mẹ.

 

Khi chưa hiểu thánh ý Thiên Chúa, Mẹ làm gì ?

 

Có nhiều lúc trong đời, Mẹ Maria cũng thấy thánh ý Thiên Chúa thật là mầu nhiệm. Trước hết Mẹ trao đổi với Thiên Chúa, hoặc với sứ giả của Ngài: “việc đó xảy ra cách nào, vì tôi không biết”…, hoặc nhiều lần “Mẹ suy đi nghĩ lại trong lòng” những điều Mẹ chưa hiểu, để cảm nghiệm sâu xa hơn ý nghĩa và mục đích của những điều Thiên Chúa đã và đang thực hiện nơi Mẹ. Và khi đã hiểu, đã rõ, Mẹ thưa “xin vâng” và đem áp dụng vào trong đời sống. Noi gương Mẹ, khi ta chưa hiểu Lời Chúa, chưa hiểu ý Thiên Chúa, chúng ta hãy “suy đi nghĩ lại”. Và khi đã hiểu, thì thực hành. Chính Mẹ cũng mời gọi chúng ta, “Người bảo gì các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5). Ai nghe và thực thi Lời Chúa thì có phúc trọng đại (x. Lc 11,28) và được ví như “người khôn xây nhà trên đá” (Mt 7,25), và họ còn được kể là mẹ là anh em của Chúa Giê-su nữa (x. Mt 12,50).

 

Đầu năm mới, nhờ Mẹ cầu bầu, xin Thiên Chúa chúc phúc và ban bình an  

 

Hơn bao giờ hết, thế giới, con người hôm nay luôn mong ước có được sự bình an thực sự. Trong Phụng vụ ngày lễ đầu năm, Giáo Hội cũng đặt con cái mình trước sự chúc lành của Thiên Chúa, và cầu mong ơn bình an cho nhân loại:

 

“Nguyện ĐỨC CHÚA chúc lành và gìn giữ anh (em)! Nguyện ĐỨC CHÚA tươi nét mặt nhìn đến anh (em) và dủ lòng thương anh (em)! Nguyện ĐỨC CHÚA ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh (em)!” (Ds 6, 22-27).

 

Nếu thiếu vắng Thiên Chúa, con người sẽ thiếu vắng bình an. Sau khi Phục Sinh, công việc Chúa Giê-su ưu tiên là đến với các môn đệ đang sợ hãi và Ngài đem món quà quý giá cho các ông: “Bình an cho anh em” (Ga 20, 19). Có Thiên Chúa, chúng ta có bình an và có được tình yêu của Ngài, bởi bản chất của Ngài “là tình yêu” (1Ga 4,8). Cho nên dù ta là ai đi nữa, thì Ngài vẫn chấp nhận ta như Ngài nói: “vì trước mắt Ta, con thật quý giá, và Ta yêu thương con” (Is 43,4).

Ngày đầu năm, chúng ta hướng về Mẹ Diễm Phúc để 
xin Mẹ cầu bầu cho chúng ta có đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Mẹ được Thiên Chúa chúc phúc để trở thành Mẹ Thiên Chúa, chúng ta cũng xin Thiên Chúa chúc phúc cho ta để ta trở thành con cái đích thực của Ngài, hầu được sống bình an thánh thiện trong suốt năm mới này, như lời thánh Phao-lô cầu mong: “Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hóa toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em được gìn giữ vẹn toàn không gì đáng trách trong ngày Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta quang lâm” (1Tx 5,23-24).

 P D
772    31-12-2020