Sidebar

Thứ Sáu
03.05.2024

Người đàn ông chơi bài nhạc tuyệt vời ca ngợi Chúa Giêsu trong đống đổ nát của ngôi nhà bị phá hủy bởi cơn lốc xoáy

jordanbaizewhitneybrownfacebook
 Whitney Brown | Facebook | Fair Use


Bên ngôi nhà đổ nát, Jordan Baize vẫn bình tĩnh chơi trên chiếc đại dương cầm bị hư hỏng của mình.

Sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Kentucky vào cuối tuần qua, nhiều người phải không còn chỗ tựa nương đang phải cố gắng cứu vớt những đồ đạc ít ỏi còn sót lại từ ngôi nhà của họ.

Nhưng Jordan Baize đến từ Kentucky đã lựa chọn rằng giữa đống hỗn độn đó, anh vẫn tìm thấy được sự bình tĩnh để chơi một bài nhạc tôn vinh Chúa Giêsu. Vì vậy, khi ngồi bên chiếc đại dương cầm bị hỏng, Baize đã chơi bài nhạc ca ngợi của mình, và bài nhạc này chưa bao giờ nghe ngọt ngào đến như thế.

Như em gái của anh, Whitney Brown, đã chia sẻ trên Facebook, cô và gia đình mình vẫn bình an vô sự sau những trận lốc xoáy kinh hoàng vào cuối tuần qua, khi giúp cứu vớt đồ đạc từ ngôi nhà đổ nát của anh trai mình, cô đã nghe thấy “âm thanh tuyệt vời nhất”.

Ngồi trong nơi từng là phòng khách của mình, Baize đang bình tĩnh chơi bài nhạc của Gaither, “There’s Something About That Name” (tạm dịch: “Có điều gì đó về Danh Thánh này”). Khi Brown nghe thấy anh trai mình chơi nhạc, cô ấy đã đi đến chỗ của anh ấy và bắt đầu ghi âm.

Cô đã đăng rằng, “Mọi thứ xung quanh anh ấy đã vụn vỡ. Cây đàn piano bị nước làm cho hư hỏng, thiếu phím và anh ấy không hề biết tôi đang quay phim, nhưng anh ấy vẫn dùng tài năng của mình để tôn vinh Thiên Chúa theo cách tốt nhất mà anh ấy có thể. Hãy tận hưởng tài năngThiên Chúa đã ban tặng.

Hãy dành một phút để thưởng thức bài nhạc của Braize để nhắc nhở chúng ta rằng trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất, chúng ta vẫn có thể trú ẩn trong tình yêu của Chúa Giêsu và Người sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để đi tiếp.


Tác giả: Cerith Gardiner - Nguồn: aleteia.org (14/12/2021)

Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

506    16-12-2021