Sidebar

Chúa Nhật

27.04.2025

Nhóm tương trợ người khuyết tật vĩnh long

Ban Khuyết Tật (KT) thuộc Caritas Vĩnh Long, do một Dì thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum phụ trách. Ban thành lập câu lc b người KT vi tên gi “Nhóm tương trVĩnh long” sinh hot 1 tháng một ln tại một địa điểm mà Nhóm đã thỏa thuận. Mục đích để chia s nhng vui bun của mỗi cảnh đời trong việc mưu sinh hằng ngày, nhằm động viên, khích lệ nâng đỡ nhau.

Những việc vui trong Nhóm để khích lệ hội viên như tổ chức mng sinh nht các anh ch trong tháng, mng k nim ngày cưới chẳng hạn. Hoặc để tìm hiểu học hi mt đề tài nào đó, như: bo v môi trường, suy nghĩ tích cc trước thử thách, biết quý trng bn thân, có mối quan hệ tốt với mọi người, v sinh sch s.

Vic bun, như: tang chế, bnh tt, tai nn…Nhóm chia s và giúp đỡ ln nhau trong tình huynh đệ, nâng đỡ nhau vượt qua khó khăn. Nhóm nuôi heo đất bng góp qu t nguyn, ai mun đóng góp bao nhiêu tùy ý, cui năm đập heo và s dng tin này giúp vn bán vé s cho nhng anh ch em cn hỗ trợ buôn bán, chữa bệnh… Ngoài ra để gây quỹ thêm cho Nhóm, anh ch em cũng chia nhau đi bán dầu, bán lch…

Qua công tác này, chúng tôi muốn gắn kết, chia sẻ và đồng hành với những anh chị em KT, bán vé số để mưu sinh. Động lực để chúng tôi làm việc này vì luôn tâm niệm lời Chúa: “Mỗi lần các người làm như thế cho những người bé nhỏ nhất của Ta đây, là các người đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 26, 40). Người đã chọn sinh ra trong nghèo hèn, khó khăn, trong hang bò lừa hôi hám, dơ bẩn, lấy rơm và hơi thở của súc vật để sưởi ấm trong đêm đông giá lạnh. Thiên Chúa vốn giàu có, vì thế giới này là của Thiên Chúa, nhưng Ngài đã trở nên người nghèo hèn, chọn cảnh nghèo, sống với người nghèo, để nâng phẩm giá con người lên làm con Thiên Chúa.

Ban KT muốn chia sẻ và đồng hành với những người nầy là mong mỏi thể hiện tình yêu, sự quan tâm, gần gũi của Chúa đối với mọi người, Đấng không hề bỏ rơi ai trong Trái Tim của Ngài, vì tất cả mọi người đều mang lấy hình ảnh của Ngài.

Chúng tôi nhận thấy những người KT đến sinh hoạt trong câu lạc bộ đều rất vui vẻ, hạnh phúc; vì họ thấy mình được tôn trọng, đón nhận, được chia sẻ và được lắng nghe.

Ước mong câu lạc bộ người KT thuộc “Nhóm tương trợ Vĩnh long” nầy được tiếp tục duy trì và phát triển.

Caritas Vĩnh Long

81    22-03-2025