Sidebar

Thứ Ba
19.03.2024

Những bức ảnh kỷ niệm Rước lễ Lần đầu của 12 vị thánh trong thời đại của chúng ta

Rước lễ Lần đầu là một cuộc gặp gỡ khó quên với Chúa Giêsu. Được Chúa Kitô thiết lập trong Bữa Tiệc Ly, Bí Tích Thánh Thể là bí tích lớn nhất trong các bí tích. “Trong Bí tích này, Chúa trở thành lương thực cho linh hồn dưới hình thức bánh và rượu. Các trẻ em lãnh nhận Bí tích này một cách long trọng ngay lần đầu tiên khi Rước lễ Lần đầu - và được khuyến khích rước lễ sau đó thường xuyên nhất có thể để duy trì tình bạn thân thiết với Chúa Giêsu,” Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II viết trong một bức thư gửi cho các trẻ em. Đối với nhiều trẻ em, ngày này là một nguồn sức mạnh tinh thần, một nguồn sức mạnh biến đổi và đôi khi là một cử chỉ anh hùng. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Thánh Gioan Phaolô II, Sư huynh Christopher, Pier Giorgio Frassati, Chiara Badano, và Anne of Guigné chỉ là một số ít các vị thánh mà chúng ta đã giới thiệu ở đây vào ngày Rước lễ Lần đầu của các ngài…

frassati1
Chân Phước Pier Giorgio Frassati (1901-1924)

Là con trai của người sáng lập tờ báo Ý “La Stampa”, Pier Giorgio Frassati lớn lên trong một gia đình tư sản ở Turin. Là một sinh viên, vận động viên leo núi và là thành viên của Dòng Ba Đa Minh, Pier Giorgio đã được Chúa lôi cuốn từ thời thơ ấu. Vào ngày 19 tháng 6 năm 1911, ngài và em gái Luciana của mình đã lãnh nhận bí tích Thánh Thể lần đầu. Năm 12 tuổi, ngài quyết định rước lễ hàng ngày, điều mà anh sẽ làm cho đến ngày chết. Trong suốt cuộc đời của mình, Pier Giorgio đã rút ra từ Phúc Âm mối quan tâm của mình đối với công bình và mong muốn chăm sóc người nghèo và người bệnh. Ngài viết: “Chúa Giêsu đến thăm tôi mỗi ngày trong Bí tích Thánh Thể, và tôi khiêm nhường đến thăm Ngài bằng cách thăm viếng những người nghèo khổ.”

mariececile-of-rome12

Chân Phước Nữ tu Marie-Cécile thành Rôma (1897-1924)
Cha mẹ của Dina Bélanger, Octave và Séraphia, rất giống với cha mẹ của Thánh Têrêxa thành Lisieux. Họ là một gia đình trung lưu với đức tin sâu sắc và các đức tính Kitô giáo tràn ngập ngôi nhà của họ trên đường Rue du Roi ở thành phố Québec. Dina Bélanger, người sẽ trở thành một nữ tu thần bí, đã rước lễ lần đầu vào ngày 2 tháng 5 năm 1907, lúc 10 tuổi, các ân sủng của bí tích đã khơi dậy trong ngài một khát vọng hoán cải bền bỉ. Vào ngày 25/3 sau đó, ngày lễ Truyền Tin, ngài đã nghe thấy tiếng Chúa. Ngài viết trong nhật ký thiêng liêng của mình: “Đó là một ơn huệ của việc chọn lựa. Ngay lập tức, Chúa Giêsu, trong bình đựng quý giá của Người, đã bắt trọn con người tôi; Tôi nhìn Người chăm chú, không cử động; Tôi nói với Người trong lòng: Chúa ơi, con biết chính Ngài đang ở đó, trong bánh thánh...”

 jpii

Thánh Gioan Phaolô II (1920-2005)
Karol Wojtyla, người trở thành Giáo Hoàng Gioan Phaolô II năm 1978, sinh năm 1920 tại Wadowice, một thị trấn nhỏ cách Krakow khoảng 30 dặm. Cùng với cha (mẹ ngài đã qua đời vào tháng 4 năm đó), ngài rước lễ lần đầu năm 9 tuổi tại nhà thờ giáo xứ của ngài, vào ngày 29 tháng 5 năm 1929. Trong một bức thư gửi cho các em, Đức Gioan Phaolô II đã nhớ lại ngày này: “Anh nhớ như thể mới hôm qua khi cùng với những cậu bé và cô bé khác ở độ tuổi của mình, lần đầu tiên được rước Thánh Thể…” Ngài nhớ lại “sự thuần khiết và niềm vui đã trải qua trong cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, Đấng đã vì tình yêu mà trở thành Đấng Cứu Chuộc của con người. ”

tr-hd-gs

Thánh Têrêsa thành Lisieux (1873-1897)
Cô bé Têrêsa nhỏ tuổi, người sẽ trở thành một nữ tu dòng Cát Minh vĩ đại, đã rước lễ lần đầu vào ngày 8/5/1884, cũng là ngày tuyên khấn của chị gái Pauline. Trong Thánh Lễ, Têrêsa 11 tuổi đã khóc vì sung sướng. Sau đó, ngày đã mô tả nó thế này: “A! Nụ hôn đầu tiên của Chúa Giêsu thật ngọt ngào làm sao đối với tâm hồn tôi!... Đó là nụ hôn của tình yêu, tôi cảm thấy được yêu, và tôi cũng đã nói: Con yêu Ngài, con hiến thân cho Ngài mãi mãi...” Cũng chính sau khi rước lễ vào lễ Giáng sinh 1886, ngài cho biết mình đã nhận được ân sủng về một sự hoán cải lớn lao, thánh nữ sau này đã viết trong các bản thảo của mìn: “Tôi cảm thấy lòng bác ái tràn vào trái tim mình, sự cần thiết phải quên mình để làm hài lòng người khác, và kể từ đó tôi đã hạnh phúc.”
 lebreton

Chân phước Sư huynh Christophe Lebreton (1950-1996)
Sinh ra ở Blois (miền trung nước Pháp) trong một gia đình có 12 người con, Sư huynh Christophe đã được đức tin đánh động từ rất sớm. Ngài là một trong bảy tu sĩ Trappist từ Our Lady of the Atlas of Tibhirine, người đã bị bắt cóc trong đêm 27/3/1996, và sau đó bị sát hại vào 21/5. Sư huynh Christophe rước lễ lần đầu vào năm 1957. Ngài ghi chú trong các bài viết của mình rằng: “Chúng tôi lớn lên trong tư cách là những Kitô hữu, nhưng trong sự tự do tuyệt vời - và trên hết, tôi tin rằng, mỗi chúng ta đều nhận thức được điều gì đó sâu sắc nơi đức tin của cha mẹ mình, nơi cuộc sống của họ, mối quan tâm đến sự thật, sự quyết đoán ... và lòng can đảm trong những thử thách là những điều không thiếu khi nuôi nấng mười hai đứa con (và cũng có nhiều niềm vui).”
 

acutis
Tôi Tớ Chúa Carlo Acutis (1991-2006)
Thiếu niên người Ý này, được biết đến như là tông đồ mạng của Bí tích Thánh Thể, đã qua đời ở tuổi 15 vì bệnh bạch cầu hiểm nghèo. Ngài đã khơi dậy sự ngưỡng mộ lớn lao nơi những người biết ngài vì sự trưởng thành vượt bậc và chứng ngôn Kitô giáo đích thực của ngài. Từ khi Rước lễ lần đầu vào ngày 16/ 6/1998, lúc 7 tuổi, ngày nào ngài cũng đi lễ. Carlo luôn cố gắng dành một chút thời gian bên Nhà Tạm trước hoặc sau khi tham dự Thánh Thể. Ngài thường nói: “Nếu chúng ta đến gần Thánh Thể mỗi ngày, chúng ta sẽ đến thẳng Thiên Đàng.”

 badabo

Đấng Đáng Kính Chiara Badano (1971-1990)
Cuộc đời của cô gái người Ý qua đời vì căn bệnh ung thư xương ở tuổi 18 này có thể tóm gọn trong câu nói đơn giản mà cô đã nói ra từ thuở ấu thơ: “Tôi vẫn muốn nói ‘Xin Vâng’ với Chúa Giêsu.” Chiara sinh ngày 29/10/1971 tại Liguria. Cha mẹ ngài chào đón ngài như một ân huệ từ “Madonna delle Rocche” mà họ đã cầu nguyện trong 11 năm. Vào ngày 27/5/1979, ngài đã rước lễ lần đầu. Vào ngày đó, một linh mục tặng ngài một cuốn Phúc Âm, ngay sau đó, ngài viết: “Tôi đã học bảng chữ cái thật dễ dàng; nên cũng phải vậy đối với Phúc Âm.” Năm 1988, ngài được biết chẩn đoán là sẽ tử vong vì bị ung thư xương. Được mẹ đi cùng, cô gái trẻ vẫn phủ phục 25 phút trong im lặng tuyệt đối. Đã đến lúc phải nói “Xin vâng” với Chúa Giêsu một lần nữa.

eliz

Thánh Elizabeth Chúa Ba Ngôi (1880-1906)
Với tên khai sinh là Elizabeth Catez, nữ tu Dòng Cát Minh người Pháp này đã rước lễ lần đầu vào năm 11 tuổi, vào ngày 19/4/1891. Sau đó, ngài viết rằng từ ngày đó ngài “chỉ khao khát được hiến dâng cuộc đời cho Chúa”. Vào buổi tối ngày rước lễ lần đầu, Mẹ Mary of Jesus, bề trên dòng Cát Minh tại địa phương, đã tặng Elizabeth một hình ảnh kèm theo lời giải thích về tên của bà, trong tiếng Do Thái có nghĩa là “Thiên Chúa của tôi là sự sống của tôi”. Một ngày nọ, sau khi rước lễ, cô gái trẻ nói rằng ngài đã nghe thấy từ “Carmel” trong tâm hồn mình. Sau đó ngài hiểu rằng ơn gọi của mình, dường như đang thành hình bằng cách mang lại cho ngài niềm vui vô bờ bến, là đời sống đan tu ở Carmel.

popie

Chân Phước Cha Jerzy Popieluszko (1947-1984)
Tuyên úy của Công đoàn Đoàn kết Ba Lan, và bị ám sát vì đức tin của mình, ngài là một trong những nhân vật tiêu biểu trong cuộc chiến chống chế độ cộng sản ở Ba Lan. Một cậu học trò tầm thường nhưng có trái tim rất nhạy cảm, ngày nào cậu cũng đi 3 dặm từ làng đến nhà thờ để tham gia thánh lễ. Jerzy rước lễ lần đầu năm 9 tuổi dưới sự xác nhận của cha mẹ đỡ đầu.

landa

Chân Phước Guadalupe Ortiz de Landázuri (1916-1975)
Ngày kỷ niệm Rước lễ Lần đầu của nhà nghiên cứu và giáo viên người Tây Ban Nha này, một thành viên giáo dân của Opus Dei, đã trở thành một ngày rất đặc biệt. Là con thứ tư của một gia đình giàu có và sùng đạo ở Madrid, Guadalupe đã lãnh nhận Bí tích Thánh Thể vào ngày 18/5/1923, lúc 7 tuổi. Ngày này đánh dấu tuổi thơ của ngài theo một cái nhìn thiêng liêng. Vào tháng 10/2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố ngày phong Chân Phước cho ngài chính là ngày 18/5/2019, ngày kỷ niệm Rước Lễ Lần Đầu.
 

molla
Thánh Gianna Beretta Molla (1922-2004)
Nhờ sự trưởng thành và sự giáo dục tôn giáo của cha mẹ và chị gái Amelia, vị thánh người Ý này, một bác sĩ đã chết vì khối u ung thư - sau khi từ chối việc điều trị sẽ dẫn đến cái chết của con mình - đã được Rước lễ lần đầu lúc 5 tuổi. Ngài lãnh nhận bí tích này vào ngày 4/4/1928, tại giáo xứ Santa Grata ở Bergamo. Kể từ ngày đó cho đến khi qua đời, Gianna đi lễ và rước lễ hàng ngày, bất kể thời tiết, lịch học của cô khi còn là học sinh, hay sau này, nhiệm vụ của cô vừa là bác sĩ vừa là một người mẹ.

anne

Đấng Đáng Kính Anne de Guigné (1911-1922)
Cô bé Anne, qua đời năm 11 tuổi, đã để lại một danh tiếng thánh thiện đáng kinh ngạc. Sinh ra ở Annecy (Đông Nam nước Pháp), Anne là một đứa trẻ rất hoạt bát và có học thức. Cái chết bi thảm của cha cô khiến cô bắt đầu trở lại đạo khi cô mới 4 tuổi. Ngọn hải đăng thắp sáng con đường của ngài chính là việc Rước lễ lần đầu của mình. Vào ngày 26/3/1917, khi mới 6 tuổi, Anne bước vào một nhà nguyện ở Cannes với niềm vui sâu sắc. Cùng ngày, cô viết: “Lạy Chúa Giêsu bé nhỏ của con, con yêu Ngài, và để làm hài lòng Ngài, con quyết tâm luôn luôn vâng lời”. Cung cách kính cẩn của ngài sau khi tiếp nhận Chúa khiến những người xung quanh kinh ngạc; mỗi lần như vậy, Anne như được biến hình. Dù bị chứng viêm màng não, thứ sẽ cướp đi mạng sống của cô năm 11 tuổi, nhưng ngài vẫn luôn lặp lại: “Lạy Thiên Chúa của con, con muốn mọi thứ mà Ngài muốn.”

Minh Nguyên chuyển dịch từ Aleteia - "The Amazing First Communion Photos of 12 Saints"

1255    13-08-2021