Sidebar

Thứ Năm
12.06.2025

Những hương vị cuộc sống

image0-121


Lạy Chúa của con,

Nhiều quá bao diễn biến đến với con mấy tuần qua. Con đã nếm trải đủ hương vị cuộc đời: đau có, buồn có, niềm vui có, hạnh phúc có, lo sợ có, bình an có…

Hình như tất cả những hương vị cuộc sống này đến với con cùng một lúc, để rồi hạnh phúc làm giảm vơi đi cái đau, để niềm vui xoa dịu đi nỗi buồn, để bình an tan biến đi lo sợ.

Chúa vẫn luôn là quan tâm chăm sóc con đó thôi. Cánh cửa này đang dần khép, Chúa liền vội mở cửa khác cho con rồi, và cứ thế con dần khám phá bao thương tình Chúa như dành cho riêng con.

Giờ thì con hết rồi phải vội vã với dòng đời. Con gác bỏ công việc của mình mà nghỉ ngơi. Con có giờ để xem lại những cuốn sách mình cứ hoài dang dở, có giờ để con ngồi hóng gió trước nhà… chuyện trò với Chúa chiều nay.

 

 

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

266    14-06-2024