Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Những ký ức tươi đẹp của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI khi rước lễ lần đầu

popeben16
 VATICAN / AFP


Khi được hỏi về việc
rước llần đầu, 
Đức Bênêđictô XVI đã chia sẻ những kỷ niệm chân thành sau đây.

Nhiều người trong chúng ta có thể trìu mến nhớ lại ngày Rước lLần đầu. Đó là ngày đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời của chúng ta với tư cách là người Công giáo, lần đầu tiên được đón rước Chúa Giêsu, Chúa của chúng ta.

Khi được hỏi về những kỷ niệm trong ngày Rước lLần đầu, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI lần đầu tiên kể lại nhiều điều nhỏ nhặt đã xảy ra vào ngày hôm đó.

Để trả lời cho câu hỏi này, dĩ nhiên là tôi nhớ rất rõ ngày tôi được rước llần đầu. Đó là một ngày Chúa nhật đẹp trời tháng 3 năm 1936, cách đây 69 năm. Đó là một ngày nắng, nhà thờ trông rất đẹp, có âm nhạc... Có rất nhiều điều đẹp đẽ mà tôi nhớ được. Có khoảng 30 người chúng tôi, cả trai lẫn gái đến từ ngôi làng nhỏ không quá 500 cư dân của tôi.

Ngoài vấn đề thời tiết, Đức Bênêđictô XVI cũng nhớ rất rõ những cảm xúc mà ngài cảm thấy trong ngày Rước lLần đầu.

Nhưng tâm điểm của những kỷ niệm vui tươi và đẹp đẽ của tôi là điều này... Tôi hiểu rằng Chúa Giêsu đã đi vào lòng tôi, Người đã thực sự đến thăm tôi. Và với Chúa Giêsu, chính Thiên Chúa đã ở với tôi. Và tôi nhận ra rằng đây là món quà tình yêu thực sự đáng giá hơn tất cả những thứ khác mà cuộc sống có thể trao tặng. Vì vậy, vào ngày hôm đó, tôi thực sự tràn ngập niềm vui lớn lao, bởi vì Chúa Giêsu đã đến với tôi và tôi nhận ra rằng một giai đoạn mới trong cuộc đời tôi đang bắt đầu.

Ngài cũng đã cam kết với Chúa Giêsu, hứa sẽ thành thật với Người.

Lúc đó tôi 9 tuổi, và từ đó trở đi, điều quan trọng là phải trung thành với cuộc gặp gỡ đó, với sự hiệp thông đó. Tôi đã hứa với Chúa hết sức mình có thể: “Con luôn muốn ở với Ngài,” và tôi cầu nguyện với Ngài, “nhưng trên hết, xin ở lại với con.” Vì vậy, tôi tiếp tục sống cuộc sống của mình như thế; tạ ơn Chúa, Chúa đã luôn nắm lấy tay tôi và hướng dẫn tôi, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn.

Thật cảm động khi nghe một ký ức thật đẹp về ngày Đức Bênêđictô XVI được rước llần đầu, điều này cũng nhắc nhở tất cả chúng ta hãy trân trọng những giây phút gặp gỡ Chúa Giêsu trong bàn Tiệc thánh.

 

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (08/5/2023)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

200    06-06-2023