Sidebar

Thứ Hai
06.05.2024

Những lời than phiền có thể trở thành lời cầu nguyện

thanphien
 Shutterstock


Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo cho thấy các ngôn sứ trong Cựu Ước đã than phiền với Thiên Chúa như thế nào, nhưng các ngài đã làm như vậy trong tinh thần cầu nguyện.

Chúng ta thường không nghĩ rằng việc than phiền với Thiên Chúa lại là một hình thức cầu nguyện, nhưng Sách Giáo lý Hội thánh Công Giáo đã làm nổi bật đời sống cầu nguyện độc đáo như thế nơi các ngôn sứ.

Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã soi dẫn cho một số ngôn sứ đến khuyên dạy dân Israel và kêu gọi họ quay trở lại với Chúa. Đây không phải lúc nào cũng là một nhiệm vụ dễ dàng, và một số ngôn sứ thậm chí còn tìm cách trốn chạy khỏi Thiên Chúa.

Tuy nhiên, nhiều ngôn sứ lại mở rộng tấm lòng để đón nhận ý muốn của Thiên Chúa và được thêm phần mạnh mẽ nhờ những cuộc gặp gỡ với Người.

Trong cuộc gặp gỡ “riêng một mình” với Thiên Chúa, các ngôn sứ nhận được ánh sáng và sức mạnh cho sứ mệnh của mình.

(Số 2584)

Thông thường, những vị ngôn sứ này được kêu gọi vào sa mạc, giống như Êlia, nhưng “lời cầu nguyện của các ngài không phải là chạy trốn khỏi thế giới bất trung này, mà là chú tâm đến Lời Chúa” (Số 2584).

Khi nhiều ngôn sứ được phái đến với dân Israel, các ngài đã giơ tay lên và than phiền với Thiên Chúa khi cảm thấy thất vọng vì những gì mình gặp phải. Những lời than phiền này sau đó đã trở thành những lời cầu nguyện.

Đôi khi lời cầu nguyện của các ngôn sứ là một lời tranh luận hay một lời than phiền, nhưng các ngài luôn luôn chuyển cầu để chờ đợi và chuẩn bị cho sự can thiệp của Thiên Chúa Cứu Độ, là Chúa của lịch sử.

(Số 2584)

Bên dưới những lời than phiền của các ngôn sứ là niềm tin tưởng sâu sắc vào Thiên Chúa và vào kế hoạch của Người.

Đây là chìa khóa trọng tâm để phân định cho những lời than phiền của chúng ta với Thiên Chúa. Khi chúng ta bực dọc với Thiên Chúa, chúng ta có còn tin cậy vào Người không?

Thiên Chúa muốn nghe những lời than phiền của chúng ta và Người là Đấng lắng nghe tốt nhất. Chúng ta cần ghi nhớ về lòng nhân từ của Thiên Chúa, và tin tưởng rằng dẫu cho có biết bao thử thách mà chúng ta gặp phải, thì Người vẫn yêu thương chúng ta.

 

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (20/01/2024)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

132    05-02-2024