Hiệp thông, nhiệt huyết và năng động là tâm tình của Cha Micae Tuyên Úy Liên Đoàn mượn từ Logo của ngày đại hội giới trẻ giáo tỉnh Huế gởi đến các Bạn Sa mạc sinh (SMS) Horeb 8 được tuyên hứa hôm nay.
Có lẽ rằng niềm vui đời con được trọn vẹn qua ngày hôm nay bằng lời tuyên hứa theo chân Anh Cả Giêsu phụng sự trong phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Bên cạnh đó cũng còn bao ưu tư của các Bạn, vì con đường phía trước còn nhiều khó khăn trắc trở.
Nhưng tinh thần trẻ của chúng con xin được gửi gắm dưới bàn tay yêu thương của Mẹ Fatima, khi chúng con trở về bên Mẹ vào ngày 16/07/2024 này. Các Bạn SMS của Horeb 8 thuộc Hạt Sađéc và vài họ đạo lân cận. Chúng con đã có những ngày học hỏi về Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, đã trải qua những ngày sa mạc thật ý nghĩa và biết bao điều quý báu chúng con học được và mang về thực tập trong các họ đạo của chúng con. Sau tất cả hôm nay tạm gọi là về đích. Mở ra một hành trình mới với quyết tâm hơn phụng sự Chúa và dẫn dắt các em thiếu nhi mà chúng con được trao phó.
Trong buổi khai mạc chúng con được đón tiếp Quý Cha và Quý trưởng với những chia sẻ yêu thương gửi đến chúng con. Đặc biệt hôm nay các bạn cũng nhận được những phần thưởng của cuộc thi “viết tâm tình của các bạn khi tham gia sa mạc”. Qua đó cũng cho chúng con thêm hỏi và động lực cố gắng hơn nữa để tất cả trở nên hữu ích hơn.
Trước Thánh lễ là phần nghi thức tuyên hứa long trọng của các Bạn SMS Horeb 8. Lời tuyên hứa các Bạn nói với Chúa hôm nay thật mạnh dạn và mãnh liệt thể hiện trong tâm tình của kinh dâng mình của huynh trưởng “Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin đến dâng mình làm Huynh trưởng của Chúa. Con muốn từ hôm nay trở nên người Chúa dùng để lôi kéo các linh hồn đến cùng tình yêu Chúa. Con xin đến giúp việc trong Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể. Con muốn vui vẻ làm việc để mở rộng Nước Chúa. Con muốn tập cho các em nhỏ biết tận tình yêu mến Chúa, biết sống cầu nguyện, hy sinh, vâng lời và làm tròn bổn phận như Chúa và biết kết hợp với Chúa trong việc rước lễ hàng ngày….”. Sau đó các bạn được trao khăn và cấp hiệu Huynh trưởng. Từ nay các Bạn được công nhận chính thức là huynh trưởng của Liên Đoàn Philipphê Phan Văn Minh – Giáo Phận Vĩnh Long.
Tiếp đến là Thánh Lễ đỉnh cao hôm nay, như lời tạ ơn Chúa thẳm sâu của các Bạn. Lời ca nhập lễ các Bạn cất lên mạnh mẽ và xác tín với lòng tri ân “Nhịp nhàng vui bước đi lên đền Thánh Ngài, dâng câu ca ngợi tình thương Chúa chan hòa…”. Ôi nói sao được tấm lòng của chúng con lúc này. Các bạn đã tham dự thánh lẽ rất sốt sắng.
Sau Thánh Lễ Cha Tuyên Úy Liên Đoàn gửi đến Quý Cha và Quý Trưởng cũng như tất cả các bạn SMS lời cám ơn chân thành. Sống trong tâm tình của năm phụng vụ là tham gia vào đời sống Giáo Hội. Thì từ hôm nay Cha chúc cho các con với ơn gọi của người Huynh trưởng sẽ tham gia tích cực cộng tác với quý Cha, Quý Dì trong các Họ Đạo để cho phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể của Giáo Phận được ngày càng phát triển hơn như lòng Chúa mong ước.
Cuối cùng là giây phút chụp hình lưu niệm với nhau trong ngày trọng đại này dưới chân tượng đài của Mẹ Fatima. Để với thời gian và trí nhớ hạn hẹp thì chúng con có được những kỉ niệm khi nhìn lại nhức tấm ảnh của ngày hôm nay. Như nhắc nhớ cho chúng con thêm cố gắng để làm sao sống tốt hơn cũng như phục vụ ngày thêm đắc lực hơn.
Trước khi ra về chúng con cũng được Cha giám đốc trung tâm hành hương – Cha Gioan Lê Tiến Thiện chuẩn bị bữa trưa thật chu đáo cho chúng con.
Ước mong sao với tất cả sự quan tâm lo lắng của Quý Cha, Quý Trưởng đã gieo trồng nơi chúng con những hạt giống tốt của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ trổ sinh hoa trái thật nhiều nơi Họ Đạo của chúng con, để chúng con biết làm sáng danh Chúa nhiều hơn trong ơn gọi làm huynh trưởng của mình.
Tác giả: Ban Truyền Thông TNTT giáo phận
1030 19-07-2024