Sidebar

Thứ Hai
29.04.2024

Nỗi đau dâng Chúa

img7091


Chúa à con đau.
..

Nỗi đau là cái mà thân phận làm người chúng con luôn muốn tránh. Không ai muốn mình bị đau. Cái cảm giác đau đớn nó thật khó chịu lắm. Nó khiến chúng con quằn quại vật vã, cau có với người thân, mất đi những suy nghĩ chính chắn, thậm chí có những cái đau đến mức không còn muốn sống.

Ôi Chúa con cũng đã từng bị đau đến run rẩy cả xác thân thì cái đau con đang chịu có nhằm nhò gì đâu chứ!

Thiết nghĩ nếu như con sinh ra mà mãi mất đi cái cảm giác bị đau thì đó sẽ là cái phúc hay cái hại. Thật ra nó sẽ là một điều đáng tiếc. Cảm giác đau không chỉ nơi thân xác mà cả nơi tâm hồn cũng là một ơn ban đấy chứ. Con sẽ học được thật nhiều qua những cơn đau. Học được cách tránh né, cách bảo vệ, cách băng bó, cách làm lành những vết thương. Mất đi cảm giác được đau chắc con cũng sẽ như cục đá, mất đi giá trị làm người.

Dâng Chúa nhé cái cơn đau con đang chịu. Nó cũng mang lại một điều tốt là đưa con lại gần Chúa hơn, vị Thầy Thuốc luôn chữa lành mọi nỗi đau trong ngoài xác hồn con. 


Tác giả: Thérèse Hạt Cát

348    14-06-2023