Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Placido Cortese, vị linh mục người Ý đã bị giết hại vì giúp đỡ người Do Thái trong Thế Chiến thứ Hai

Cha Placido Cortese hiện được công nhận là "Đấng Đáng Kính" trong Giáo Hội Công Giáo vì những hành động dũng cảm của mình trong Thế Chiến II.

71234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192
 Sứ giả của Thánh Antôn - CC BY-SA 3.0


Trong
lúc Chiến tranh Thế giới thứ Hai dẫn đến nhiều hành động tàn bạo khủng khiếp, nhiều cá nhân anh hùng đã làm những gì họ có thể để giải cứu người Do Thái và các nhóm người bị bức hại khác, đưa họ thoát khỏi vòng nguy hiểm.

Cha Placido Cortese, một linh mục dòng Phanxicô người Ý, là một trong những người dũng cảm như thế.

Theo trang web chính thức về việc tuyên thánh cho ngài, Cha Cortese bắt đầu bằng công việc chăm sóc các tù nhân người Slovenia và Croatia ở Ý.

Trong những năm Chiến tranh Thế giới thứ Hai, Cha đã làm việc cần mẫn để giúp đỡ những dân thường người Slovenia và Croatia bị giam giữ trong trại tập trung Chiesanuova, ngoại ô Padua, và ở các vùng khác của Ý (1942-1943)… [Cha] đã giúp đỡ các tù nhân bằng thực phẩm, quần áo và thuốc men, nhưng đặc biệt là sự hiện diện chăm sóc của cha với tư cách là một linh mục và là một linh mục thuộc dòng Phanxicô.

Sau khi Đức Quốc xã xâm chiếm nước Ý, sứ mệnh của Cha sau đó chuyển sang việc giải cứu người Do Thái.

Những người bị bức hại cần đến những tài liệu giả, quần áo và tiền bạc để đạt được sự an toàn như mong mong muốn trên lãnh thổ Thụy Sĩ. Cha Placido không ngần ngại sử dụng những bức ảnh mà những người hành hương để lại bên cạnh ngôi mộ của Thánh Antôn, như một tín vật (ex voto): để rồi từ nơi đó các tài liệu được “đóng gói”, quần áo và tiền bạc được phân phát, tất cả cũng đã đến tay Cha Placido từ Vatican, rồi đổi chủ, do đó cho phép vài trăm người đến được Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, Đức Quốc xã không mất nhiều thời gian để nhận ra và, theo Vatican News, “Cha đã bị dụ dỗ ra khỏi Vương cung Thánh đường Thánh Antôn - một khu vực ngoài lãnh thổ và do đó nằm ngoài quyền tài phán của các lực lượng chiếm đóng. Cha đã bị đưa đến doanh trại SS (Schutzstaffel) ở Trieste, nơi Cha qua đời sau khi phải chịu đựng sự tra tấn dã man.

Án tuyên thánh của Cha đã bắt đầu từ năm 2001, và Cha đã được Đức Thánh Cha Phanxicô phong tước hiệu “Đấng Đáng Kính” vào ngày 30 tháng 8 năm 2021.

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: aleteia.org (04/9/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

425    05-09-2021