Sidebar

Thứ Bảy
06.12.2025

Sa mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I Horeb 10 tại họ đạo Phước Hảo

z681517685044677cba7fc12924ee41a1f7d6033ff5318

Ngày 15/07/2025 tại Họ đạo Phước Hảo đã diễn ra khóa huấn luyện huynh trưởng cấp 1 cho vùng Trà Vinh đã tham gia khóa lý thuyết ở Phước Hảo. Sau thời gian học lý thuyết thì giờ đây là thời gian các bạn được thực thành những gì đã học.

Cha Sa Mạc Trưởng – Cha Phêrô Huỳnh Văn Quang trong buổi chào cờ đã nhắn nhủ các bạn Sa Mạc Sinh (SMS) một điều rất tuyệt vời mà các Bạn chưa nắm vững thật sự về điều đó: là vào sa mạc của Thiếu Nhi Thánh Thể không phải là một buổi họp bạn, một buổi cắm trại vui nhộn, cũng không phải là một cuộc hành xác. Đây là một cuộc huấn luyện trong đó phối hợp hài hòa giữa cầu nguyện, hy sinh, học tập và vui chơi. Mỗi SMS cần mặc lấy tâm tình của người dân Do Thái xưa: phó thác, cậy trông, tin tưởng vào sự dẫn dắt, chở che của Chúa Giêsu Thánh Thể, người anh cả của phong trào. Đó là mục đích các Bạn vào sa mạc huấn luyện phải có. Trong Thánh lễ Cha gợi ý thêm về ơn gọi của ông Mose. Ông được nuôi trong hoàng gia và được học hỏi những gì tinh túy nhất của một người lãnh đạo, để sau này ông trở nên người lãnh đạo cho dân Chúa chọn. Chúng con cũng được Chúa gọi để trở nên những người huynh trưởng của Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con cũng được học hỏi Huấn Luyện theo tinh thần của Thiếu Nhi Thánh Thể, để phục vụ cho các em thiếu nhi, lãnh sứ mạng của người Huynh trưởng là hướng dẫn, dạy giỗ các em theo tôn chỉ mục đích của Thiếu Nhi Thánh Thể. Điều này các em được học hỏi qua bài khóa ơn gọi và sứ mạng của người huynh trưởng do Cha Gioakim Dương Minh Thi – Cha Tuyên Úy Sa mạc gửi đến các em.

Trong câu chuyện dưới cờ Cha cũng gợi lên cho các SMS về hình ảnh của bà Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu. Bà đã sống trong tu viện với thời gian ngắn chỉ để cầu nguyện, mà đặc biệt cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo. Chúng con cũng noi gương bà Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu. Để làm được điều gì thì phải có đời sống cầu nguyện gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể và luôn thao thức về việc làm tông đồ của mình bằng nhiều cách, mang Chúa đến cho các em thiếu nhi và những ai chưa biết Chúa.

Trải qua hai ngày sa mạc các bạn cũng được học hỏi các bài khóa, có thời gian hơn sống với Chúa và với các bạn của mình. Chắc có lẽ ấn tượng nơi các bạn vẫn là lửa thiêng Thánh Thể và hành trình sa mạc. Qua đó các bạn được sống lại bầu khí thánh kinh qua các tiết mục lửa thiêng và học hỏi được nhiều bài học cũng như kỹ năng qua hành trình sa mạc.

Cuối ngày thứ hai các bạn tham dự thánh lễ sốt sắng và dự nghi thức sai đi cũng như bế mạc sa mạc. Trong lúc này có sự hiện diện của Cha Tuyên Úy Liên Đoàn Philipphê Phan Văn Minh chủ sự nghi thức trao khăn và sai đi cho các Bạn SMS đủ điều kiện của sa mạc Horeb 10.

Một em SMS đại diện thay lời cho các Bạn SMS của Horb 10 gửi đến Cha Tuyên Úy Liên Đoàn, Cha Sở Họ đạo phước hảo cũng là Cha sa mạc trưởng của sa mạc horeb 10, Cha Tuyên Úy sa mạc, ban điều hành sa mạc lời cảm ơn sâu sắc của các Bạn. Cũng cảm ơn các hội đoàn của họ đạo Phước Hảo đã hỗ trợ cho sa mạc được hoàn tất tốt đẹp.

Xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn đồng hành cùng chúng con. Để tất cả chúng con trong sứ mạng của mình đều chỉ làm vì ích lợi phần rỗi linh hồn và làm sáng danh Chúa hơn.

Chúng mình hẹn gặp lại các bạn vào ngày tuyên hứa nhé. Chúc cho các bạn giữ được ngọn lửa yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và sống tốt hơn trong ơn gọi của mình các Bạn nhé.
Link tải hình >>>
Link tải hình >>>

Tác giả: Ban truyền thông TNTT giáo phận

5267    17-07-2025