Sidebar

Thứ Bảy
06.12.2025

Sa mạc Tabor 01 đợt 2

z6937789679069f1f4db05ef1c00e2445367d7d0c46a58

Thế là đến hẹn lại lên của các bạn Sa Mạc Sinh (SMS) Sa mạc Tabor 1 đợt 2 này. Các Bạn trở về với trung tâm hành hương Đức Mẹ Fatima với một tâm tình phấn khởi và hân hoan. Chúng con hôm nay không đến với Mẹ như một người hành hương, mà đến với Mẹ để được học hỏi sống kết hợp với Chúa Giêsu Thánh thể và sống với các Bạn của chúng con trong hai ngày Sa mạc này.

Trong Thánh lễ khai mạc Cha Sa Mạc Trưởng - Phêrô Nguyễn Thanh Tùng nhắn nhủ các Bạn về chủ đề của sa mạc là: “Thiên Chúa là nguồn bình an, hạnh phúc và hy vọng”. Những từ ngữ rất ngắn gọn nhưng mang ý nghĩa rất lớn lao. Cha chúc cho các Bạn cảm nhận được thật sự Thiên Chúa là nguồn bình an, hạnh phúc và hy vọng. Để rồi với ơn Chúa giúp các bạn sẽ hăng say phục vụ Chúa qua các em và cũng đủ nghị lực vượt qua những khó khăn của cuộc sống.

Các Bạn cũng được học hỏi những bài khóa cuối cùng của sa mạc huấn luyện cấp 2 này. Những kiến thức các Bạn đã học được tuy rất mới mẻ. Chúng mình hy vọng sau khi trở về Họ Đạo các Bạn sẽ có cơ hội thực tập những điều đã học. Nhất là những kiến thức về nghi thức của Thiếu Nhi Thánh Thể, cách nghiêm tập, cách tổ chức lửa thiêng, cách tổ chức hành trình sa mạc… theo đúng tinh thần và đường lối của Thiếu Nhi Thánh Thể.

Trong đợt sa mạc này Cha Micae Tuyên Úy Liên đoàn cũng nhắn nhủ với các Bạn về gương của Mẹ Maria và gương của Bà Thánh Mônica. Hình ảnh của hai người Mẹ rất tuyệt vời về gương phục vụ. Chúng con trở về với Họ Đạo cũng mang tinh thần phục các em như vậy. Đôi khi phục vụ trong nước mắt nhưng với niềm hy vọng và sự kiên trì thì chắc chắn sẽ có kết quả tốt đẹp.

Sa mạc Tabor 1 đợt 2 có 153 SMS đã đi đợt 1. Cũng hơi tiếc vì có một số Bạn bận việc với nhiều lý do khác nhau. Nên hẹn lại vào sa mạc cấp 2 tiếp theo vậy.

Trong thánh lễ bế mạc Cha Gioan Lasan Nguyễn Vĩnh Lộc gợi cho các Bạn về tâm tình của bài tin mừng thứ 4 sau Chúa nhật 20 Thường niên năm C. Hình ảnh về người làm vườn nho và ông chủ vườn nho. Có hai lối suy nghĩ, một của người làm công và hai là ông chủ. Người làm công thì suy nghĩ về tính công bằng, còn ông chủ thì suy nghĩ về tình thương. Trong hành trình ơn gọi huynh trưởng các Bạn cũng hãy dành tất cả tình thương cho các em thì mới mang các em đến gần Chúa hơn. Nếu chúng ta chỉ suy nghĩ về sự công bằng của con người đôi khi sẽ làm các em xa Chúa hơn.

Sau cùng cũng là nghi thức bế mạc Sa mạc Tabor 1 đợt 2. Các Bạn đã trải qua giai đoạn thực hành những điều đã học. Giờ đây là giai đoạn các Bạn trở về với Họ Đạo của mình phục vụ và sống những điều đã học. Mến chúc các Bạn thêm hăng say và sống thánh thiện hơn các Bạn nhé.

Chúng con cũng xin gửi đến Cha Giám Đốc trung tâm những tâm tình tri ân sâu sắc của chúng con. Xin gửi đến Quý Cô Chú của trung tâm đã hỗ trợ chúng con trong hai ngày sa mạc vừa qua được hoàn thành tốt đẹp. Xin Chúa ban muôn ơn lành trên Cha Giám đốc trung tâm, Thầy giúp xứ, Quý Cô Chú của trung tâm muôn ơn lành hồn xác và nhiều niềm vui trong bước đường phục vụ. Chúng mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào ngày tuyên hứa nhé.
Link tải hình>>> 

Tác giả: Ban truyền thông TNTT giáo phận

219    23-08-2025