Sidebar

Thứ Bảy
06.12.2025

Sa mạc Tabor 01

z6801122172224872843fd38e5e6dccc86b59eff1cb47e

Sa mạc Tabor 1 đợt 1 khai mạc tại Họ Đạo Phước Hảo ngày 10.7.2025, dành cho các bạn huynh trưởng đã học lý thuyết tại Trung Tâm Mục Vụ và Họ Đạo Phước Hảo. Giờ đây là thời gian các bạn được thực tập những gì đã học và được học thêm những kiến thức mới rất cần cho đời sống ơn gọi của người huynh trưởng.

Tuy là những ngày hè: theo sự hiểu thông thường - hè thì được nghỉ học. Nhưng người huynh trưởng của Chúa thì rất khác. Các Bạn đã tranh thủ thời gian nghỉ hè để đến sa mạc học những điều mà có lẽ sẽ không được học ở nơi nào khác. Đây cũng là Sa mạc cấp II đầu tiên của Giáo Phận Vĩnh Long.

Đồng hành cùng Sa mạc là Cha Sa mạc trưởng Phêrô Nguyễn Thanh Tùng, Cha Tuyên Úy Sa mạc Micae Nguyễn Hà Thiện Tâm và Ban Huấn Luyện Liên Đoàn Philipphê Phan Văn Minh. Quan trọng hơn cả là có sự hiện diện gần 163 em Sa mạc sinh đến từ các Họ Đạo.

Các em đã trải qua hai ngày Sa mạc thật ý nghĩa qua các sinh hoạt truyền thống của Sa mạc như: Thánh Lễ, Lãnh nhận lời Chúa, Chầu Thánh Thể, Lửa thiêng Thánh Thể… Các bài khóa của đợt 1 cũng được gửi đến các em từ các Huấn luyện viên Liên Đoàn Giáo Phận cũng như Huấn Luyện Viên khách mời. Trưởng Gioan Baotixita Lê Hoàng Trung, Trưởng Maria Têrêsa Phạm Ngọc Thúy Diễm của liên đoàn Anrê Phú Yên - Giáo Phận Sài Gòn. Trưởng Phaolô Hồ Hải Nghi – Giáo Phận Cần Thơ.

Với câu chuyện dưới cờ của hai ngày về hình ảnh của bà thánh Maria Goretti về sự trong trắng và gương mẹ Maria về đời sống xin vâng. Cha Tuyên Úy đã nhắn nhủ cùng các Bạn hãy bắt chước những gương các Thánh để đời sống các Bạn được thánh thiện hơn.

Điều các Bạn mong đợi hơn hết vẫn là đêm lửa thiêng. Các Bạn được nhìn lại cuộc đời các Thánh tử đạo Việt Nam như: Thánh Matthêu Gẫm, Anê Lê Thị Thành, Thánh Philipphê Phan Văn Minh. Cho các Bạn cái nhìn mới trên con đường theo Chúa, nhất là trong năm thánh hy vọng này đã thúc đẩy các Bạn hãy bước đi trên con đường hy vọng cho dù gặp nhiều khó khăn. Với lòng tin yêu phó thác các Bạn sẽ vượt qua được mọi nghịch cảnh của cuộc đời mà can đảm hy sinh vì Chúa giống các Thánh tử đạo khi xưa.

Cuối cùng các Bạn cũng đến giờ chia tay của Sa mạc Tabor 1 đợt 1. Chắc hẳn đã để lại trong các Bạn những cảm xúc nhiều lưu luyến trước khi ra về. Mặc nhiên cũng phải có là bài hậu sa mạc với đề tài đã gửi đến các Bạn. Chúc cho các Bạn về với tinh thần hăng say và nhiều niềm vui. Rất mong gặp lại các Bạn vào đợt 2 của Sa mạc Tabor 1 nhé các Bạn.

Chúng con cũng gửi đến Quý Cha, các hội đoàn Họ Đạo Phước Hảo đã hỗ trợ và giúp chúng con hai ngày vừa qua có được một đợt sa mạc thật ý nghĩa. Xin Chúa ban muôn ơn lành trên Quý Cha và tất cả mọi người đã giúp đỡ chúng con.
Link >>>

Tác giả: Ban truyền thông TNTT giáo phận

821    13-07-2025