Sidebar

Thứ Ba
13.01.2026

Sống trung thực

scr1
 Ảnh minh họa từ MakeUseOf


Chuyện kể rằng: Mahatma Gandhi nhà lãnh đạo đấu tranh bất bạo động người Ấn Độ, thuở còn niên thiếu, một lần kia từ trường học trở về nhà, vì sợ mẹ quở mắng đã nói dối mẹ, sau đó bà biết con mình không trung thực nên ngày hôm đó bà nhất định bỏ cơm. Gandhi đã hết lời năn nỉ, thế nhưng bà vần cương quyết không chịu ăn! Sau cùng bà nói: “Thà mẹ thấy con chết còn hơn thấy con sống mà dối trá. Vì nói dối là tỏ ra con có một tâm hồn yếu đuối. Nếu con như thế thì mẹ xấu hổ và không còn muốn sống nữa!” Ngay lúc đó, Gandhi hối hận, cậu đi lại chỗ lò sưởi, lấy một cục than hồng, nắm chặt trong tay, giơ lên và thề hứa với mẹ rằng: “Con thề với mẹ, suốt đời con sẽ không bao giờ nói dối nữa!” Và từ đó Gandhi đã không thất hứa với mẹ mình.

Đức Giêsu khuyên rằng: “Có thì phải nói có, không thì phải nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ.” (Mt 5, 37) Một con người có lương tâm ngay lành thì họ sống trung thực, và sự trung thực là thước đo giá trị của mỗi con người, họ có uy tín và được mọi người yêu quý, kính trọng.

Ngày nay, với sự bùng nổ của các phương tiện truyền thông xã hội, như: Youtube, Facebook, Tik tok… Nhiều người vì động cơ xấu, đã dùng những phương tiện đó để đăng bài “giật gân,” sai sự thật để câu like, câu view, hoặc đăng tải những lời nói đã bị cắt xén, thêm thắt nhằm làm sai lệch ý tưởng của những người nổi tiếng hoặc có thế giá trong xã hội, hay trong Giáo Hội, nhằm gây chia rẽ, hiểu lầm trong cộng đồng (hiện nay, nhờ công nghệ nhân tạo máy tính gọi là AI, người ta tạo ra những bài nói chuyện giả giọng nói giống như thật của các nhân vật có tiếng tăm để phát tán trên Youtube… những thông tin không có thật để lừa dối mọi người). Vì thế cho nên, chúng ta cần phải khôn ngoan, thận trọng chọn lựa những trang mạng đáng tin cậy và phải có sự chọn lọc những thông tin đúng đắn, đừng để cho kẻ xấu lợi dụng, dẫn dắt lừa gạt mình. Đồng thời, chỉ dùng những phương tiện trên để chia sẻ hoặc đăng tải những điều hay ý đẹp, ca ngợi nhưng kỳ công của Tạo Hoá… Tóm lại, ta cần phải thận trọng khi dùng mạng xã hội và phải lấy sự chân thật làm gốc.

Điều răn thứ VIII dạy ta phải tôn trọng sự thật và danh giá kẻ khác, như vậy khi chúng ta sử dụng các phương tiện truyền thông để truyền tải chúng ta đừng để mình thể trở thành những người vô tình vu khống, gây bất bình, chia rẽ, hoặc bêu xấu kẻ khác và như thế chúng ta đã vi phạm vào giới răn này.

Các cá nhân khi giao thiệp riêng lẻ với nhau thì ảnh hưởng và tác động xấu hoặc tốt sẽ chỉ nằm trong phạm vi nhỏ hẹp là giữa cá nhân với nhau mà thôi, thế nhưng, khi dùng các phương tiện trang mạng xã hội thì sự lan toả và ảnh hưởng rất lớn bởi vì thời đại ngày nay, (ngoài máy tính, laptop xách tay ra) hầu như mọi người không kể trai gái, già trẻ, ai cũng sở hữu cho mình một chiếc điện thoại cảm ứng và từ đó người ta rất dễ dàng truy cập và tiếp cận với các thông tin cả tốt lẫn xấu.

Để các phương tiện truyền thông phục vụ tốt cho con người, trước tiên là chúng ta phải biết làm chủ nó, nghĩa là biết chọn lựa, biết nhận định, phân biết đúng sai, sau là chúng ta phải biết tôn trọng sự thật và sử dụng nó với mục đích mưu cầu lợi ích cho cộng đồng. Đức Giêsu đã nói: “Tôi nói cho anh em hay: đến Ngày phán xét, người ta sẽ phải trả lời về mọi điều vô ích mình đã nói. Vì nhờ lời nói của anh mà anh được trắng án; và cũng tại lời nói của anh mà anh sẽ bị kết án.” (Mt 12, 36-37)

Tác giả: Đaminh Trần Văn Chính
(Bài viết được CTV gởi về BBT Website GPVL)

691    10-09-2025