Sidebar

Thứ Sáu
07.02.2025

Suy niệm Lễ Hiển Linh: Con đường mới

bethlehemstar
Mỗi năm, cứ đến mùa Giáng sinh, chúng ta lại mừng vui hân hoan chào đón Con Chúa giáng trần. Đó không chỉ là niềm vui nhất thời nhưng là một niềm vui được nối dài trong hành trình là một Kitô hữu. Khi Chúa đến trần gian, mục đích là để cứu độ con người, điều đó đã được Tin Mừng trình thuật cách rõ ràng và chi tiết: “Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành Vua Đa-vít. Người là Đấng Kitô Đức Chúa” (Lc 2,10-11). Đấng Cứu Độ ấy không chỉ là vua dân Do Thái mà Ngài còn là Chúa Tể của vũ trụ nên khắp cùng cõi đất đều đến chúc tụng và thờ lạy Ngài. Chính vì thế, ba nhà chiêm tinh từ phương Đông xa xôi đã tìm gặp hài nhi Giêsu để thờ lạy. Hôm nay, chúng ta cùng Giáo Hội long trọng mừng lễ Chúa Hiển Linh.Đây là biến cố đáng nhớ trong chặng đường giáng thế của Chúa Giêsu. Chúng ta cũng hiệp lòng với ba nhà chiêm tinh trong tâm tình cung kính, để rồi cùng nhau “tìm con đường mới” quay về nhà mà làm sáng danh Chúa.

Từ xa xưa, người Do thái đã trông đợi Đấng Cứu Độ, Đấng ấy được ví như một vì sao từ Giacóp, như có lời trong Kinh thánh: “Một vì sao xuất hiện từ Giacóp, một vương trượng chỗi dậy từ Israel” (Ds 24, 17). Ngôn sứ Mikha cũng đã tiên báo: “Hỡi Bêlem Épratha, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giuđa, từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel” (Mk 5, 1). Cũng như, Thiên Chúa đã dùng cột mây cột lửa để hướng dẫn dân Do thái đi trong hoang địa về đất hứa thế nào, thì Người cũng dùng ngôi sao dẫn đường cho các đạo sĩ đến Belem để gặp Đấng Cứu Độ. Tuy nhiên, dân Do Thái lại quá thờ ơ và dửng dưng khi “vì sao” ấy giáng trần, các kinh sư và kỳ mục cũng như thế, thậm chí vua Hêrôđê lại lo lắng sợ hãi vì sẽ mất ngai vàng cao quý của mình.

Ba nhà chiêm tinh chắc hẳn là người cao sang giàu có vì những lễ vật cao quý mà họ dâng cho Chúa Giêsu hài đồng (vàng, nhũ hương và mộc dược), hoặc họ là người học cao hiểu rộng về thiên văn khi nhìn ngôi sao lạ mà tìm đường đi. Như vậy, sự kiện Chúa Giêsu sinh ra không chỉ được mạc khải cho các mục đồng hay người dân tầm thường nhận biết, nhưng đây còn là một cuộc giáng lâm cho toàn cõi đất, nơi những người thông thái và quyền lực phải đến gặp Ngài, mà tiêu biểu là hình ảnh những nhà chiêm tinh hăng lên đường đến với Chân Lý thật. Vì lẽ đó mà sau này, Đức Giêsu đã thốt lên: “Từ phương Đông phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Ápraham, lsaac và Giacóp trong Nước Trời. Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài” (Mt 8,11-12).

Khi gặp được hài nhi Giêsu, ba nhà chiêm tinh sấp mình thờ lạy và dâng tiến lễ vật. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã “đi lối khác” mà về xứ mình. Ba nhà chiêm tinh đã nhận ra con đường cũ là một con đường tràn ngập mối đe dọa, lắm hiểm nguy, có thể sẽ dẫn đến điềm xấu cho tính mạng của Hài Nhi Giêsu, nên họ đã chọn con đường khác. Họ thực sự là những nhà chiêm tinh đầy lòng yêu thương và nhân ái, vì đã nhận ra vị vua mà muôn dân hằng mong đợi, tuy là người xa lạ nhưng họ vẫn vâng nghe lời báo mộng mà giữ an toàn cho Chúa Giêsu. Ví như họ vẫn đi con đường cũ mà trở về thì liệu rằng hài nhi Giêsu sẽ ra sao? Vì Hêrôđê đã có ý định xấu xa từ khi gặp các nhà chiêm tinh, “xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người” (Mt 2,8).

Hành trình của ba nhà chiêm tinh là một hành trình quá đẹp vì trước tiên, ba vị đã nhận ra dấu chỉ của ngôi sao lạ, có thể xem như “dấu chỉ của thời đại” báo cho biết một vị vua đã ra đời. Kế đến, ba vị đã can đảm rời bỏ quê hương để theo dấu dẫn đường đi tìm vị vua đó. Trên quãng đường đi đó, các ông gặp không ít vất vả, đặc biệt là mối nguy hiểm từ vua Hêrôđê. Thế nhưng, cuối cùng các ông đã tìm gặp được Đấng mà các ông tìm kiếm. Và sau khi kiếm được rồi, các ông tiếp tục bước trên một con đường khác. Con đường khác này có thể là con đường để tránh khỏi sự nguy hiểm của Vua Hêrôđê. Mà nó cũng có thể là con đường của sự biến đổi tận căn khi được đụng chạm chính Đấng là chân lý và hy vọng. Từ đó, gợi ý lối sống cho chúng ta ngày hôm nay. Nhận ra dấu chỉ của thời đại, can đảm bước đi theo tiếng gọi của chân lý, dám thay đổi con người và lối sống để ngày một tốt hơn, xứng đáng là khí cụ tình yêu của Chúa cho nhân loại. Mỗi người không chỉ được mời gọi đi tìm ngôi sao lạ, mà còn trở nên ngôi sao soi sáng cho người khác.

Ba nhà chiêm tinh đã nhận ra con đường cũ quá nhiều bất ổn cho Chúa Giêsu, và đã chọn con đường mới, con đường an toàn và bình an cho hành trình giáng thế của Chúa. Còn chúng ta thì sao? Với xã hội hiện tại, chúng ta có tìm đến Chúa Giêsu bằng con đường của mình hay chưa? Chắc chắn rằng chúng ta phải lựa chọn hành trình tốt nhất đến với Chúa, đó là con đường yêu thương, con đường mang tên Giêsu. Thực thi lời Chúa dạy qua đời sống yêu thương và bác ái với mọi người xung quanh, là con đường đẹp nhất mà Chúa muốn chúng ta đi đến với Ngài. Đời sống chúng ta là một hành trình tiến về quê hương vĩnh cửu là Nước Thiên Chúa. Trên hành trình ấy, chắc chắn sẽ có những khó khăn, vất vả, nhưng cũng có những lúc bình an, hạnh phúc. Thế nhưng, Chúng ta không sợ hãi khi đi trên con đường của Chúa, vì Ngài là niềm vui và niềm hy vọng, làm cho “mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng dạ ngươi hớn hở tưng bừng” (Is 60,4). Trên hành trình này, Thiên Chúa đã dùng Thần Khí của Người để cho chúng ta được “thừa hưởng gia nghiệp, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa” (Ep 3,6). Như thế, hành trình này sẽ là hành trình của niềm vui và hy vọng.

Dẫu có là một tội nhân, chúng ta cũng phải tìm đến Chúa bằng con đường của riêng mình. Hành trình tìm Chúa là hành trình cá vị và đặc biệt của từng người thế nhưng chúng ta đều có chung niềm hy vọng bởi vì chính Chúa sẽ đồng hành với từng người trong chúng ta.Ba nhà chiêm tinh đã đến Bêlem, đã gặp được Đấng Cứu Độ, đã quì xuống thờ lạy Ngài. Đời sống Kitô hữu chúng ta là một hành trình gặp gỡ Thiên Chúa qua công việc mỗi ngày. Sống đức tin qua đức ái là phục vụ vô vị lợi. Qua đó, chúng ta sẽ gặp gỡ Chúa nơi những người chúng ta phục.

Như thế, con đường yêu thương là con đường chúng ta cần đi để gặp Chúa. Sẽ có những hành trình khác nhau, nhưng phải đi trong yêu thương, niềm vui và tràn đầy hy vọng. Chúa Giêsu đã nói “Cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.”(Mt 7,14) Trên con đường này, chính Chúa là đối tượng của lòng trí chúng ta. Từ đó, tất cả mọi người xung quanh đều là anh em bạn hữu chúng ta, trong sự yêu thương và liên đới, như lời Ngài đã dạy “Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau.”(Ga 13,35). Năm Thánh hy vọng chờ đón mỗi Kitô hữu, Năm Thánh mời gọi chúng ta sống trào tràn niềm hy vọng vào Đấng Cứu Độ, vững tin vào một Giáo Hội hiệp hành và cùng nhau xây dựng một tương lai rạng rỡ hơn!

Tác giả: Hoàng Minh, SCJ
(Bài viết được CTV gởi về BBT Website GPVL)

137    04-01-2025