Sidebar

Thứ Năm
02.05.2024

Suy niệm Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng

z49683745276871b210191e17f9fedd726eaab5ffd6b61

Người kitô hữu đang nổ lực từng ngày để tìm kiếm nước trời. Thế nhưng, không ít người cảm thấy mệt mỏi, chán chường vì họ đang đối diện với những hoàn cảnh khó khăn khác nhau trên con đường lữ hành. Bài Tin Mừng hôm nay mang đến cho kitô hữu một phương cách hữu hiệu để vượt biển trần gian, bằng cách học theo gương Chúa Giêsu: “Hãy học lấy cách của ta, vì ách của Ta thì êm ái, gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.

Cái ách là hình ảnh quen thuộc của xứ Palestine. Thời đó, người ta thường làm ách bằng gỗ cho bò cái. Con bò được mang đến để người thợ làm ách đo kích thước. Sau đó, người ta bào cái ách cho thật nhẵn và đem bò đến thử. Người ta điều chỉnh cái ách thật cẩn thận sao cho thật vừa để khỏi làm trầy cổ con thú. Chúa Giêsu được xem là người thợ mộc làm ách êm ái. Những gì Chúa gởi đến trong cuộc đời chúng ta, hãy tin rằng Chúa đã cẩn thận điều chỉnh, bào nhẵn, để vừa sức chúng ta, để chúng ta có thể dễ mang ách đó mà chu toàn bổn phận trần thế này. Vì vậy, trong mọi hoàn cảnh, hãy mau mắn khám phá ra tình thương và sự êm ái mà người làm ách Giêsu đã dành cho chúng ta. Hoàn cảnh nào Chúa cũng thương, điều quan trọng, chúng ta có thói quen để cảm nếm vị ngọt của tình thương Chúa trong mọi hoàn cảnh hay không?

Trong Kinh Thánh, hình ảnh cái ách cũng thường được Chúa Giêsu sử dụng để nói về sự nặng nề của lề luật mà các luật sĩ biệt phái đặt trên vai của dân Chúa. Trong Tin Mừng (Mt 23, 4) Chúa Giêsu nói về những luật sĩ biệt phái: “Bọn chúng buộc những gánh nặng để trên vai người ta, còn chúng thì không muốn động ngón tay vào”. Đối với người Do Thái, tôn giáo bao gồm những luật lệ, những quy tắc bất tận mà họ phải tuân thủ. Họ sống giữa một rừng nguyên tắc và luật lệ. Lúc nào, họ cũng nghe lề luật răn đe: không được làm cái này, không được làm cái kia…

Chúa Giêsu không muốn người ta phải nặng nề khi tuân giữ luật Chúa. Chúa chỉ chúng ta một phương cách tốt nhất để chu toàn lề luật, để thực hiện thánh ý Chúa cách nhẹ nhàng, theo gương của Ngài. Vì yêu Chúa Cha, vì yêu nhân loại, Chúa Giêsu đã chịu khổ hình, bị đánh đòn, bị chết treo trên thập giá. Tình yêu là nguồn sức mạnh để Ngài chu toàn thánh ý Chúa Cha.  Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, khi chu toàn bổn phận trong gia đình, trong công xưởng, trong xã hội, hãy chu toàn bổn phận trong tình yêu, hãy để tình yêu trở thành động lực giúp chúng ta đủ sức gánh vác trách nhiệm. Hy sinh vì yêu sẽ làm cho sự hy sinh của chúng ta có giá trị đối với người chúng ta hy sinh, và có giá trị đời đời trước mặt Thiên Chúa.

Những ngày sau dịch covid là những ngày mà nhiều anh chị em chúng ta đang gánh lấy một gánh nặng quá sức mình: thất nghiệp, nghèo đói, bệnh tật, …Những ngày mùa vọng báo hiệu Giáng sinh sắp đến và năm mới gần kề. Mùa xuân năm nay lại mang thêm gánh nặng tới cho những gia đình nghèo. Lời Chúa mời gọi từng người trong chúng ta hãy dùng tình yêu để làm nhẹ gánh nặng người khác: một sự giúp đỡ, một lời khích lệ, một câu an ủi, một lần viếng thăm…Một cách khiêm tốn, chúng ta nhận ra đời chúng ta tội lỗi, chính Chúa đã yêu và chịu chết để mang ơn tha thứ làm nhẹ gánh tội của chúng ta. Dùng tình yêu để làm nhẹ gánh của những người chung quanh chúng ta là phương cách sống rất đẹp lòng Chúa và phương cách tốt để lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa cho cuộc đời chúng ta.

Sống mùa vọng, xin Chúa cho chúng ta biết quan tâm thực thi Lời Chúa: khám phá tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh; chu toàn bổn phận vì yêu; và dùng biết dùng tình yêu thương để làm nhẹ gánh đau khổ của người khác. Amen.

Tác giả: Lm. Phaolô Phạm 

237    13-12-2023