Sidebar

Thứ Hai
09.03.2026

Suy tư và cầu nguyện: Con số 12 mầu nhiệm

Đức Giêsu đã chữa lành cho người phụ nữ bị băng huyết 12 năm và cứu sống con gái ông trưởng hội đường 12 tuổi. Con số 12 trong Bài Tin Mừng, của Thứ Ba Tuần 4 Thường Niên Năm Chẵn, mang lại cho ta nhiều cảm nghiệm sâu sắc. 

Trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách Samuen Quyển II, vua Đavít đã khóc thương: Ápsalôm con ơi, con ơi, Ápsalôm con ơi! Phải chi cha chết thay con! Ápsalôm con ơi, con ơi! Vua Đavít quả là nhân hậu khi khóc thương và muốn chết thay cho đứa con đã phản bội và muốn giết hại mình. Chúng ta nhớ lại, khi Samuen tìm đến nhà ông Giêsê để xức dầu cho vị vua thay thế vua Saun: 10 người con đầu của ông Giêsê đã không được chọn, phải chờ Đavít đứa con út, người con thứ 11, tuy nhiên, Đavít cũng chỉ là hình ảnh tiên trưng cho người con thứ 12, là chính Đấng xuất thân từ dòng dõi Vua Đavít. Nếu đứa con thứ 11 vào nhà Đức Chúa, phá luật, để lấy bánh tiến nuôi thuộc hạ của mình, thì, người con thứ 12 cũng vào đền thờ, lật tung bàn ghế, phá bỏ nghi lễ cũ, để thiết lập một nền phụng tự mới, Chiên Vượt Qua mới, Đấng không chỉ lấy bánh tiến của đền thờ, mà, đã tự hiến mình thành bánh tiến, Bánh Hằng Sống, không chỉ nuôi sống các môn đệ của mình, mà còn, nuôi sống toàn thể nhân loại này. 

Vua Đavít dù thương con, đến nỗi, muốn chết thay cho con mình, nhưng, cũng không được; Đấng là Chiên Vượt Qua mới, con chiên tròn một tuổi, 12 tháng trọn, đã đổ máu thay cho người phụ nữ băng huyết 12 năm, ngay khi chị ta chạm vào tua áo của Người, lập tức, máu đã cầm lại. Chiên Vượt Qua 12 tháng trọn, từ trên bàn thờ thập giá, giữa những tiếng nhạo cười chế giễu, đã đưa tay xuống, kéo lấy “bé gái nhân loại” 12 tuổi, như lời đã hứa: một khi được giương cao, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi, và đã truyền cho các môn đệ: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”, để tự biến mình thành lương thực nuôi sống nhân loại: “Hãy cho con bé ăn”. 

Câu Tung Hô Tin MừngĐức Kitô đã mang lấy các tật nguyền của ta, và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Đức Kitô đã chữa lành và cứu sống ta bằng cách mang lấy hết các bệnh hoạn tật nguyền của ta, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, thánh Irênê nói: làm sao chúng ta có thể hợp nhất với Đấng bất hoại và bất tử, nếu, Đấng trước kia là bất hoại và bất tử, đã không trở thành người như chúng ta, để, cái hư hoại bị tiêu diệt bởi Đấng bất hoại, và cái phải chết bị Đấng bất tử tiêu diệt, ngõ hầu, chúng ta được lãnh nhận ơn làm nghĩa tử. Trong Bài đọc 1 Kinh Sách, thánh Phaolô nói: Chúng ta tin rằng: những người đã an giấc trong Đức Giêsu, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu; chúng ta là những người đang sống, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ, để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. 

Ca Nhập Lễ: Thiên Chúa chúng ta quy tụ chúng ta về, từ giữa muôn dân nước, để chúng ta xưng tụng Thánh Danh, và được hiên ngang tán dương Người. Giêrusalem mới được xây dựng trên 12 nền đá tượng trưng cho 12 chi tộc Ítraen và 12 Tông Đồ. Tòa nhà Hội Thánh được xây dựng trên nền móng 12 Tông Đồ của Con Chiên. Qua Hội Thánh, Bí Tích Cứu Độ Phổ Quát, Thiên Chúa quy tụ toàn thể nhân loại về, không chừa một ai, dù là người bé mọn nhất: là phụ nữ, mà còn là, phụ nữ bị băng huyết ô uế; là trẻ con, mà còn là, một bé gái chứ không phải một bé trai. Nếu ta tin tưởng cậy trông vào Chúa như người phụ nữ bị băng huyết 12 năm, như ông trưởng hội đường cha của bé gái 12 tuổi, thì, dù ta có là những người thợ, đã giờ thứ 12 rồi, mà vẫn chưa được ai thuê mướn làm việc, chẳng có công trạng gì, chỉ có mỗi lòng khát khao được vào làm việc trong Vườn Nho của Ông Chủ, thì, Người vẫn động lòng thương xót ta, vì thế, ta hãy đáp lại tình yêu của Chúa và cầu xin như Lời Tổng Nguyện: Xin cho tất cả chúng ta biết hết lòng thờ phượng Chúa, và thành tâm yêu mến mọi người. 

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

192    05-02-2026