Sidebar

Thứ Bảy
11.04.2026

Suy tư và cầu nguyện: Ngón tay "Thánh Thần" trừ quỷ

image-6912345

Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo đã giải thích cho biểu tượng “ngón tay”. Chúa Giêsu “dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ.” Nếu Lề luật của Thiên Chúa được ghi trên các bia đá “do chính tay Thiên Chúa viết” (Xh 31,18), thì “lá thư của Đức Kitô”, được trao cho các Tông Đồ chăm sóc, “đã được viết... bằng Thần Khí của Thiên Chúa hằng sống, không phải ghi trên những tấm bia bằng đá, nhưng trên những tấm bia bằng thịt, tức là lòng người” (2 Cr 3,3). Thánh thi “Veni Creator Spiritus” (“Lạy Thần Khí Sáng Tạo, xin ngự đến”) khẩn cầu Chúa Thánh Thần bằng những lời này: “Chúa là ngón tay trong bàn tay hữu của Chúa Cha” (số 700). Bức họa “Thiên Chúa sáng tạo Ađam” của Michelangelo trên vòm nhà nguyện Sistine cho thấy: Thiên Chúa Tạo Hóa đã ban sự sống cho con người đầu tiên là Ađam bằng ngón tay của Người, đặc biệt qua hình ảnh ngón tay chìa thẳng về Ađam. 

Trong Bài đọc 1 Kính Sách, trích sách Xuất Hành cho thấy: Đức Chúa đã dùng “ngón tay” Thánh Thần viết giao ước với ông Môsê. Ông ở đó với ĐỨC CHÚA bốn mươi ngày bốn mươi đêm, không ăn không uống, và ông viết trên những tấm bia các điều khoản của giao ước, tức là Thập Điều. Thiên Chúa đã dùng ông Môsê mà ban bố Lề Luật. Còn ân sủngchân lý thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có. 

Trong Bài đọc 2 Kính Sách, trích Khảo Luận về Việc Cầu Nguyện của Linh Mục Tertulianô cho thấy: Giờ đã đến, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong Thần Khí Sự Thật. Chúng ta là những người thờ phượng đích thực và là những tư tế chân chính. Khi cầu nguyện nhờ Thần Khí, chúng ta nhờ Thần Khí mà dâng lời cầu nguyện như của lễ xứng hợp và đẹp lòng Thiên Chúa; đó là của lễ Thiên Chúa tìm kiếm và trông chờ… Lời cầu nguyện thời xa xưa, tuy không phải do Đức Kitô đặt ra, mà cũng đã cứu người ta khỏi hỏa hoạn, khỏi thú dữ, khỏi đói khát. Thế thì lời cầu nguyện của người Kitô hữu còn công hiệu hơn biết chừng nào! 

Ca Hiệp Lễ: Lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh, truyền chúng con tuân giữ vẹn toàn: Ước mong sao con hằng vững bước theo thánh chỉ Ngài ban. Bài đọc 1 Thánh Lễ, ngôn sứ Giêrêmia cho thấy: Ta không ngừng sai tất cả các tôi tớ của Ta là các ngôn sứ đến với chúng; nhưng chúng đã không nghe, cũng chẳng để tai, lại ra cứng đầu cứng cổ. Đây là dân tộc không biết nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của mình. Đáp Ca, Thánh Vịnh 94: Các ngươi chớ cứng lòng như tại Mêriba, như ngày ở Maxa trong sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức và dám thử thách Ta, dù đã thấy những việc Ta làm. 

Tung Hô Tin Mừng kêu gọi: Đức Chúa phán: Ngay lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, bởi vì Ta từ bi nhân hậu. Thật vậy, Thiên Chúa là Đấng tín trung, cho dẫu, Dân Người luôn bội phản, như Ca Nhập Lễ cho thấy: Ta là Đấng cứu độ dân Ta, khi họ kêu cầu Ta trong cảnh ngặt nghèo, Ta sẽ nhận lời họ, và Ta sẽ là Chúa của họ đến muôn đời. Câu in nghiêng của Bài Tin Mừng: Ai không đi với tôi là chống lại tôi. Nghĩa là, ai không nghe tiếng Chúa, không đi theo đường lối thánh chỉ của Chúa là chống lại Chúa, chống lại Thánh Thần, Đấng là “ngón tay” của Thiên Chúa viết nên giao ước, lề luật, đường lối thánh chỉ của Chúa. 

Lời Tổng Nguyện: Lạy Chúa uy linh cao cả, nay đã gần đại Lễ Vượt Qua, cúi xin Chúa cho lòng chúng con thêm sốt sắng nhiệt thành, để đón mừng mầu nhiệm Cứu Độ. Ta xin lửa sốt sắng nhiệt thành của Chúa Thánh Thần, để tuân theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, chứ không chống lại Thánh Thần, khi khước từ Đức Kitô, Đấng Cứu Độ Duy Nhất của ta. Bài đọc 2 Kinh Sách cho thấy: Mọi loài thụ tạo đều cầu nguyện, ngay cả, Đức Giêsu cũng cầu nguyện, không cùng Đức Giêsu quy hướng về Chúa Cha, vâng phục ý Chúa Cha, thì sẽ bị phân tán.

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

273    13-03-2026