Thứ Hai sau lễ Hiển Linh: Lời cũ, người mới
51“Một lần kia, tôi đồng tế trong một đám tang, linh mục giảng lễ kể một câu chuyện rất...
![]()
“Một lần kia, tôi đồng tế trong một đám tang, linh mục giảng lễ kể một câu chuyện rất...
“Họ liền sấp mình thờ lạy Người!”. Hiển Linh không phải lễ của ánh sao, mà là lễ...
“Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian!”. “Dòng suối máu chảy ra từ Đấng...
“Tôi không đáng cởi quai dép cho Người”. “Tự hào về bản thân khiến tôi tự tôn thờ mình như ngẫu...
“Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng”. “Trong cung lòng Maria,...
“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta!”. “Không ai ở địa ngục có thể nói, ‘Chúa đặt tôi ở...
“Không nỗi buồn nào lớn hơn nỗi buồn của một quả phụ rảo bước mỗi ngày đến nghĩa trang; ở đó, cô...
Niềm vui đích thực không ở nơi vô tín, cũng không ở của cải, quyền lực hay địa vị; nó chỉ được...
“Chim hải âu dạy chúng ta bay tự do, bay một mình; và cuối cùng, sẽ chết vì sự ghen ghét của...
“Ông đã thấy và đã tin!”. “Niềm tin nhỏ đưa linh hồn lên thiên đàng, niềm tin lớn đưa...
Ngay sau ngày mừng Con Thiên Chúa sinh hạ, Hội Thánh tôn kính một môn đệ Ngài thượng...
Nhưng Ngôi Lời ấy đã không đến trong ánh đèn rực rỡ, mà trong sự khuất lấp âm thầm - nơi...
“Ánh sáng Giáng Sinh là ánh sáng của tình yêu, không chói lòa, nhưng đủ rọi những...
Richard Wurmbrand - 14 năm ở tù - kể, “Có lúc quá tuyệt vọng, tôi suýt mất đức tin, và chỉ...
“Thiên Chúa không gọi con người đến một công việc; Ngài gọi họ đến với chính Ngài -...
“Có lẽ trăm năm mới có một người suy sụp bởi lời khen ngợi quá mức; nhưng chắc chắn, mỗi...
“Ý định tốt chưa mở được đường; vâng phục mới mở được mặc khải! Ý định tốt chưa đủ; tự nó...
William Wilberforce viết, “Tôi đã sống quá nhiều cho chính trị; vì thế, linh hồn tôi...
“Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã cao...
“Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông”. Khủng hoảng bạn gặp -...