Ngôi nhà của Cha
454“Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở”.
Chúa Nhật
“Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở”.
“Lạy Chúa, xin củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra”.
“Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư?”.
“Thầy để lại bình an cho các con”; “Thầy ban cho các con không như thế gian ban...
“Ông là bậc thầy trong dân Israel mà không biết điều ấy sao?”
“Sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động...
“Chính Thầy đây. Đừng sợ!”
“Tôi là bánh ban sự sống. Ai đến với Tôi sẽ không hề đói; ai tin vào Tôi sẽ không...
“Mục tử nhân lành thí mạng sống vì chiên”.
“Nếu ông là Đức Kitô, thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết”; Chúa Giêsu đáp, “Tôi đã...
“Tôi là ánh sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Tôi, người ấy sẽ không ở trong...
“Không có Thầy, các con không thể làm gì được!”
“Đây thật là một người Israel, nơi ông không có gì gian dối!”
“Không ai đến được với Tôi, nếu Cha, là Đấng sai Tôi, không lôi kéo kẻ ấy”.
“Ai đến với Tôi, Tôi sẽ không xua đuổi ra ngoài”.
“Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi, ‘Ở đây các con có gì ăn...
“Ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu”.
“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu...
“Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng”.