Thứ Bảy Tuần III - Ngày 20 tháng 12: Dám ngã
66William Wilberforce viết, “Tôi đã sống quá nhiều cho chính trị; vì thế, linh hồn tôi...
![]()
Chúa Nhật
William Wilberforce viết, “Tôi đã sống quá nhiều cho chính trị; vì thế, linh hồn tôi...
“Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã cao...
“Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông”. Khủng hoảng bạn gặp -...
“Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria; bà là mẹ Đức Giêsu, cũng gọi là Đấng...
“Điều Chúa muốn tôi dâng Ngài là một tâm hồn tan nát và một trái tim bầm tím. Mãi cho đến khi...
“Thánh Kinh không công nhận một đức tin nào mà không dẫn đến sự mềm mỏng, cũng như không...
“Chúa chúng ta đã rời khỏi thế gian mà không để lại bất kỳ thông điệp bằng văn bản...
“Êlia đã đến rồi mà họ không nhận ra!”. “Không dám nhìn nhận sự thật về chính mình là kẻ thù...
“Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa!”. “Thiên thần Niềm Tin bước vào...
Trong đoản thơ “Những Chiếc Bóng Đổ” - “Shadows” - tác giả chia sẻ: “Thật tuyệt vời khi bạn chạy và ‘những...
Hudson Taylor, được khen là “Phaolô khổng lồ” của Hoa lục, viết: “Dường như Chúa đã tìm khắp thế giới...
“Cha của anh em… không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất!”. “Xác thịt - một hỏng hóc...
“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng!”. “Thiên Chúa tạo tác con người trong vẻ đẹp nguyên...
“Chúa Kitô có thể được sinh ra hàng ngàn lần ở Bêlem - nhưng tất cả đều vô nghĩa cho đến...
“Đã từ lâu, Thiên Chúa đấu tranh với một nhân loại cứng đầu; Ngài ban cho nó muôn phúc lộc...
“Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót chúng tôi!”. “Cùng nhau cầu nguyện là cùng thở...
“Julius Caesar chinh phục 800 thành phố, nhuộm cẩm bào bằng máu của một triệu kẻ thù; thế mà ngay sau...
Ngày 15/8/1534, trên đồi Montmartre nhìn xuống Paris, Phanxicô Xaviê quỳ bên Ignatiô và...
“Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!”. “Tôi vào mùa xuân, khi mọi thứ dường như quá...
“Một nhân chứng không phải là người bán hàng, nhưng là một bảng chỉ đường - trẻ, già, nam,...