![]() |
Godongphoto | Shutterstock |
Khi cử hành, các linh mục có thể dâng Thánh lễ để cầu cho một linh hồn nào đó đã qua đời với ước nguyện cho linh hồn này được thanh tẩy và hưởng phúc thiên đàng.
Thánh lễ là một kinh nghiệm thiêng liêng huyền nhiệm không chỉ kết hợp chúng ta với Giáo Hội trên trần gian mà còn với tất cả những linh hồn đau khổ trong luyện ngục.
Linh hồn của những người đã qua đời trong luyện ngục không bị tách rời khỏi Thân Mình của Chúa Kitô, nhưng vẫn là một phần của Giáo Hội, mặc dù họ chưa được kết hợp hoàn toàn với Thiên Chúa trong ánh sáng vĩnh cửu.
Bình an của Đức Kitô
Trong nhiều thế kỷ, Giáo Hội đã dạy rằng những lời cầu nguyện của chúng ta cho người đã qua đời trong Thánh lễ có thể giúp họ hoàn tất “thời gian” nơi luyện ngục.
Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo tóm tắt giáo huấn này trong phần về Bí tích Thánh Thể:
Hy tế Thánh Thể cũng được dâng lên để cầu cho các tín hữu đã qua đời, “cho những ai đã chết trong Đức Kitô nhưng chưa được thanh luyện hoàn toàn”, để họ có thể bước vào ánh sáng và bình an của Đức Kitô.
(1371)
Sách Giáo lý sau đó trích dẫn lời của vị giám mục vào thế kỷ thứ IV là Thánh Cyrillô thành Giêrusalem để giúp khẳng định lời dạy này:
Sau đó, chúng ta cầu nguyện [trong Kinh Nguyện Thánh Thể IV (Anaphora)] cho các Đức Giáo hoàng và các Giám mục đã an nghỉ, và nói chung cho tất cả những người đã an nghỉ trước chúng ta, với niềm tin rằng lời cầu nguyện đó là một sự trợ giúp lớn lao đối với các linh hồn mà lời cầu xin dành cho họ được dâng lên, trong khi Của Lễ hiến tế thánh và đáng kính sợ đang hiện diện... Bằng cách dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin của chúng ta cho những người đã an nghỉ, nếu họ đã phạm tội, chúng ta… dâng lên Đức Kitô đã chịu hiến tế vì tội lỗi của mọi người, và nhờ đó, thương ban ơn cho họ và cho chúng ta chính Thiên Chúa, Đấng yêu thương con người.
(1371)
Một ví dụ kỳ diệu về sức mạnh của Thánh lễ được tìm thấy trong câu chuyện về một cô gái trẻ đang đau buồn đến gặp Viện phụ Dòng Bênêđictô là Millán de Mirando tại tu viện Đức Mẹ Montserrat. Cô nài xin vị viện phụ cử hành ba Thánh lễ cho người cha quá cố của cô.
Trong Thánh lễ thứ ba cầu cho linh hồn của cha cô, cô được nhìn thấy cha mình lần cuối. Trong khi cử hành Bí tích Thánh Thể, cha cô “mặc bộ đồ trắng như tuyết”, rồi sau đó một điều đặc biệt đã xảy ra vào lúc kết thúc Thánh lễ. Cô kêu lên: “Cha tôi đang đi xa và bay lên trời!” Cô không còn phải lo lắng cho linh hồn của cha mình nữa vì cô biết chắc rằng ông đã đến được cửa thiên đàng.
Dâng Thánh lễ cầu cho người đã qua đời là một truyền thống lâu đời trong Giáo Hội Công Giáo, một truyền thống kết nối chúng ta với Giáo hội Đau khổ và giúp họ nhanh chóng tiến đến cửa thiên đàng.
Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (10/7/2024)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên