Sidebar

Thứ Sáu
07.02.2025

Tâm Tình Tri Ân Ngày Gia Đình Chủng Viện 2024

gdcv1
Hàng năm vào ngày nghỉ lễ 02/9, Tiểu Chủng Viện Thánh Philipphê Minh Vĩnh Long có ngày họp mặt Gia Đình Chủng Viện. Nhằm ôn lại những kỷ niệm thầy trò và anh em đã từng sống chung trong mái trường Tiểu Chủng Viện. Đây cũng là dịp các bạn trẻ nam Công Giáo trong Giáo Phân Vĩnh Long tìm hiểu về ơn gọi, cách đặc biệt là ơn gọi linh mục giáo phận.

Năm nay quý Cha, quý Thầy và các bạn trẻ về Chủng Viện hơn 250 người. Một bầu khí thân thiện và ấm cúng của gia đình, chúng tôi được cha giám đốc, cha quản lý cùng quý chú chủng sinh tiếp đón ngay khi vừa bước vào cổng Chủng Viện bằng tất cả sự ân cần niềm nở và chu đáo.


dsc01763
Chúng tôi rất ấn tượng với bài chia sẻ nhẹ nhàng nhưng rất sinh động bằng những hình ảnh sinh hoạt của Chủng Viện qua nhiều thế hệ. Nơi đây chúng tôi được nhìn thấy quý cha, quý thầy của những thế hệ cha ông đã từng là những chú chủng sinh bé nhỏ như chúng tôi ngày hôm nay. Với thời gian trôi qua, giờ số đông quý ngài đã về với Chúa, số khác đã hưu trí và số còn lại quí ngài đang là cha sở hay cha phó của chúng tôi nơi các xứ đạo. Cha cũng nhắc đến sinh nhật lần thứ 80 của Tiểu Chủng Viện (1944-2024) để những ai đã từng học tại Chủng Viện dù thời gian dài hay ngắn cũng được mời gọi hiệp lời tạ ơn Chúa trong dịp đặc biệt nầy. 

Công việc được đào tạo trở thành những linh mục mang hình ảnh của Chúa Giêsu-linh mục thượng phẫm- để phục vụ các linh hồn là một tiến trình tiệm tiến, cần phải có thời gian, các bạn trẻ ước muốn trở thành linh mục cũng phải trải qua như vậy. Nghĩa là: hai đến ba năm học ở Tiểu Chủng Viện và chín năm cho chương trình triết học, thần học và mục vụ ở Đại Chủng Viện. Thời gian tuy có dài, nhưng ai cũng biết rằng cây non mà đưa ra trồng sớm với thời tiết nắng gió khắc nghiệt sẽ khó phát triển tốt và tồn tại… 


dsc03276
Cao điểm của ngày họp mặt là thánh lễ đồng tế. Đức Ông Barnabê – tổng đại diện của Giáo phận- chủ tế thánh lễ cùng với quý cha trong Ban Mục Vụ Ơn Gọi, quý cha cựu học viên của Chủng Viện đồng tế. Trong bài giảng, Đức Ổng thật gần gũi và rất chân thành khi lấy hình ảnh của cậu Samuel được Đức Chúa gọi trong lúc ban đêm, vì đang ngủ nên Samuel không nhận ra được tiếng Chúa ngay, phải đến lần thứ ba nhờ lời chỉ bảo của thầy Êli cậu Samuel mới nhận ra tiếng Chúa mời gọi. Thật ra, Đức Chúa có thể phán một lời thì Samuel nhận ra tiếng Chúa ngay lập tức, nhưng Đức Chúa đã không làm như vậy. Đức Chúa đã gọi Samuel một cách tiệm tiến, không vội vàng.


dsc02663
Trong đời sống đức tin, Thiên Chúa cũng dành cho mỗi người một chương trình riêng (ơn gọi) và Thiên Chúa đến với con người qua nhiều cách khác nhau. Có những lúc trong bóng tối cuộc đời (ban đêm như Samuel), có lúc qua những người đại diện của Chúa (như thầy Êli)… Như vậy, điều quan trọng là mỗi người nhận ra được tiếng Chúa mời gọi mình trong từng biến cố cuộc đời. Giữa một thế giới ồn ào với nhiều thứ tiếng mới lạ khác nhau của thời đại, luôn vang vọng bên tai nhiều “tạp âm” đó là những lý do ngăn cản con người đáp lại tiếng Chúa. Đức Ông mời gọi các bạn trẻ hãy có những lúc hồi tâm; bỏ chiếc điện thoại thông minh ra và cầm lấy quyển Kinh Thánh để đọc và nghe Lời Chúa nói với chính mình. Song song đó là một tâm hồn quảng đại để đáp lại lời mời gọi của Chúa trong bậc sống của riêng mình.


dsc03228
Buổi chiều, chúng tôi được thỏa lòng với mục “gỡ rối tơ lòng”. Ban tổ chức đã làm nổi bật ba mục chính của ngày họp mặt: được học hỏi về ơn gọi, được đến với Chúa Giêsu linh mục qua thánh lễ và được giải đáp những thắc mắc xung quanh vấn đề chọn lựa bật sống, và điều kiện để được vào Chủng Viện…

Ngày họp mặt gia đình Chủng Viện dù lưu luyến muốn được kéo dài thêm để học hỏi, để chia sẻ với nhau nhiều điều hơn. Nhưng thờ gian không cho phép chúng tôi ở lại thêm vì đường trở về nhà còn xa và vì trời đang mưa bão. Chia tay nhau trong luyến nhớ của tình cha con, thầy trò và những người anh em đang hướng về chung một lý tưởng theo Thầy Giêsu trong ơn gọi linh mục Giáo phận Vĩnh Long.

Bằng tất cả sự chân tình và lòng yêu mến, tôi xin cám ơn quý Cha Chủng Viện, quý Cha trong Ban Mục Vụ Ơn Gọi, quý Cha cựu học viên, quý Thầy và tất cả những người anh em mà tôi được gặp gỡ trong Ngày Gia Đình Chủng Viện hôm nay. Xin hẹn gặp lại nhau vào ngày GĐCV năm 2025.


dsc03009
Tác giả: Phêrô Vũ Hoàng - 
Cựu học viên Chủng Viện

1120    04-09-2024