Sidebar

Thứ Sáu
16.05.2025

359

Con thấy mình sao cứ hoài viết Chúa. Đôi khi con nghĩ thay đổi chút, viết gì đó vui vui cho người đọc bớt...

 

434

Có lẽ là vì con xuất thân trong một gia đình không mấy khá giả, nên khi Tết về chỉ...

 

375

Ở đâu cũng được, lúc nào cũng được, làm gì cũng được, miễn là với Chúa, cùng Chúa, bên Chúa thì con...

 

493

Năm nay sau đại dịch covid, năm 2021 phải kéo dài giãn cách, ảnh hưởng nền kinh tế đến nay cuối năm 2022 chưa hồi phục...

 

348

Món quà mà từng ngày con sống lại càng trở nên thật giá trị và đặc biệt đến lạ kỳ. Món quà mà...

 

430

Thời khắc cuối năm gợi nhắc tôi về những hành động mang tính kết thúc, dù là tạm thời hay là hoàn toàn kết thúc, nhưng...

 

453

Con muốn cái máng cỏ tâm hồn con thật sạch thơm và êm ấm, để rồi Chúa sẽ dùng nơi con...

 

352

Hôm nay con có Chúa. Hôm nay Chúa có con. Ở lại với con Chúa nhé. Xin ở lại...

 

<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>