Sidebar

Thứ Sáu
14.02.2025

447

Cảm ơn hay xin lỗi được coi là những việc rất đỗi nhỏ nhặt và bình thường trong giao tiếp...

 

441

Tất cả những ai muốn noi gương Chúa Cứu Thế thực sự; phải khiêm tốn vác Thánh Giá của đau khổ bề trong cũng như bề ngoài, đau khổ bất công...

 

394

Sài Gòn vẫn mưa, nhưng trong tôi nắng đã lên rồi. Đột nhiên tôi hiểu, vì sao Tạo hóa lại tặng cho con người một gia đình; để khi đối diện với giông bão của cuộc...

 

875

Lâu nay, hình ảnh tốt lành của người cha đã trở thành nguồn cảm hứng cho mỗi cuộc đời, mỗi con người....

 

502

Nhiều người thắc mắc nếu Chúa định đoạt mọi sự trong cuộc đời chúng ta như vẫn nghe nói, thì đâu là tự do của chúng ta khi hành động...

 

468

Ngài là ai để tôi yêu Ngài? Đó là câu hỏi không dễ khi tôi chưa một lần cảm được tình yêu của Ngài! Có thể nói rằng cuộc đời của tôi từ lúc ý thức có sự...

 

793

Quy luật đời người: sanh, lão, bệnh, tử. Rồi tất cả chúng ta ai cũng sẽ đến tuổi già, người già thường thay đổi tâm tánh, có người sẽ dễ tính hồn...

 

363

Thông thường, khi nghe đến lệnh truyền của Chúa: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần”, ngay lập tức,...

 

674

Trong cái rủi, có cái may, ôi thật huyền diệu sự quan phòng tuyệt vời của Thiên Chúa đối với cuộc đời của...

 

534

Ngồi lặng trong ngôi nhà nguyện tưởng chừng nhỏ bé, nhưng nó lại là nơi kết nối tôi với Đấng làm chủ cả...

 

742

“Mỗi người, ngay cả trước khi gặp gỡ Chúa Kitô và đón nhận đức tin Kitô, đều nhận được ơn gọi căn bản là: mỗi người trong...

 

628

Sở dĩ gọi là sông Thương, vì dù mang trên mình hai dòng chảy: đục – trong, nhưng cả đôi dòng nước vẫn êm đềm, tạo cho người...

 

<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>