Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Thánh hoá việc làm...

img7540


Lạy Chúa,

Thế là đã cuối ngày của mùng ba Tết, ngày mà bao người cầu xin để được Chúa thánh hóa công ăn việc làm. Con vẫn là kẻ đến sau cùng, giờ hẹn này, điểm hẹn này, một mình con với Chúa.

Nhìn lại một chặng đường đời thì con cũng vất vả ngược xuôi với biết bao thứ nghề. Chúa cho con nếm trải đủ thăng trầm buồn vui sự nghiệp để rồi con vẫn phải tiếp tục cố gắng mà duy trì cuộc sống vì bản thân và gia đình.

Nhưng Chúa ơi, ngoài kia còn nhiều lắm biết bao mảnh đời dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể kiếm cho mình một việc làm cố định. Họ bữa đói bữa no. Xin Chúa nhớ đến những người này mà thánh hóa công ăn việc làm của họ nữa nhé.

Phút này con dâng Chúa, những việc làm trong năm nay của con. Sẽ có lúc con tự hào, nhưng cũng sẽ có lúc con tủi buồn vì công việc của mình. Có những việc dẫu nhỏ bé và tầm thường, dẫu vụn vặt và không tên. Nhưng bất kể việc gì con sẽ làm với hết nỗ lực, khả năng và lòng mến, và rồi một ngày nào đó, con sẽ làm Chúa vui với nén bạc Chúa trao con.


Tác giả: Thérèse Hạt Cát

333    26-01-2023