Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Thánh Lễ an táng Dì Aurélie Huỳnh Thị Chỉnh

LỄ AN TÁNG DÌ AURÉLIE HUỲNH THỊ CHỈNH

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI NHUM


“Suốt cuộc đời tôi xin hát mừng Chúa,

Sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời. (Tv 146,2)”

Dì Aurélie Huỳnh Thị Chỉnh sinh năm 1928 tại họ đạo Bãi Xan – Trà Vinh thuộc Giáo Phận Vĩnh Long. Dì gia nhập Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum ngày 20/10/1944, ngày 11/02/1947 vào Tập viện, đến 11/02/1952 tuyên khấn lần đầu và 19/07/1974 tuyên khấn trọn đời. 

Qua 76 năm phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân với 5 năm phục vụ cộng đoàn Chợ Lách-Bến Tre và hơn 53 năm phục vụ tại Trụ sở Tôn Thất Tùng-TP.HCM, Dì luôn vui tươi, nhiệt thành, khiêm tốn nêu gương sáng trong cộng đoàn cũng như với mọi người Dì gặp gỡ. Với đời sống đạo đức, hiền lành Dì đã lôi kéo nhiều người trở về với Chúa, thăm viếng an ủi các bệnh nhân và người nghèo khó. Khi tuổi cao, sức yếu, Dì được chị em đón về hưu dưỡng tại Nhà Mẹ Hội Dòng, Dì vui lòng đón nhận mọi sự theo ý Chúa âm thầm cầu nguyện cho Hội dòng và chị em, cho những người đang dấn thân phục vụ cũng như cho các linh hồn. Điều ấn tượng nơi Dì đó là nụ cười hiền hòa của một người bà, người mẹ, người Dì, cùng Chuỗi Hạt Mân Côi luôn ở trên tay, một lòng cậy trông yêu mến Đức Mẹ. Từ năm 2011 đến nay, do tuổi già sức yếu, Dì đã về hưu dưỡng tại Nhà Mẹ Hội dòng trong sự bình an và tình yêu thương ấm áp của chị em. Ngày 14-06-2020, Dì đã mỉm cười trở về Nhà Cha lúc 7 giờ sáng. Thánh Lễ cuối đời tiễn đưa Dì diễn ra trong bầu khí ấm áp của tình chị em trong Hội dòng. Chủ tế Thánh Lễ có sự hiện diện của Cha Tuyên Úy, quý Cha Phó, Cha Micae người con trong Họ đạo Cái Nhum và đặc biệt Cha Phanxicô – Xaviê Nguyễn Văn Việt là người cháu duy nhất đến tiễn biệt Dì. Tuy không có đông thân nhân, bà con thân thuộc tiễn đưa nhưng trong tình yêu thương chia sẻ, hiệp thông chị em trong Hội Dòng, các dì đang phục vụ ở các họ đạo xa gần cũng về tham dự đông đủ. Một chiều mưa rất nhiều, mưa hồng ân từ Thiên Chúa, mưa tình yêu của niềm hy vọng và lòng cậy trông vào Thiên Chúa. 

 Từ độ thanh xuân” cho đến cuối cuộc đời Dì đã hiến trọn cho Chúa, trung thành cho đến cùng lời khấn hứa với Người. Nguyện xin cho Dì được Chúa thương đón nhận như một hy lễ hiến dâng trung thành yêu mến cho Dì được hưởng trọn niềm vui và hạnh phúc muôn đời trong Nhà Chúa.

“Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa,

Con đã được Ngài thương dạy dỗ.


Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài. (Tv71,17)”

anhviber20200615192841
anhviber2839


anhviber28391

anhviber20200615192836
anhviber192838
anhvi192835





anhviber20200615192835

anhvib192842

anhviber20200645

anhviber202044



anhv92846






1183    15-06-2020