Sidebar

Thứ Bảy
17.01.2026

Thánh lễ Tuyên hứa Sa mạc Horeb 10 tại Họ đạo Phước Hảo

thtttn


Trong tâm tình của ngày đầu năm 2026, cũng là ngày Giáo Hội mừng lễ Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa. Hòa chung với niềm vui của giáo phận có lễ phong chức phó tế cho 12 thầy được tiến chức hôm nay. Liên đoàn Philipphê Phan Văn Minh – Giáo Phận Vĩnh Long tổ chức lễ tuyên hứa cho 191 Em sa mạc sinh của Horeb 10 và một số em bổ sung ở các sa mạc Horeb khác. Một ngày rất đặc biệt với nhiều tâm tình của chúng con xin gửi đến Chúa Giêsu Thánh Thể.

Tụ về với Họ Đạo Phước Hảo hôm nay với những khuôn mặt trẻ trung năng động đầy sức sống của tuổi trẻ. Nơi đây cũng không mấy xa lạ với các em vì các em đã được đến nơi đây để học hỏi và sống những ngày sa mạc thật ý nghĩa.

 

z739266787753416236ba6e1aa62eacff06c1c06b5cd1e
 z73926678853980d3dfbb8baa0a0da0324fd1d580baa61


Sau thủ tục hành chánh các em tập họp để dự nghi thức chào cờ khai mạc cho ngày tuyên hứa này. Tiếp đến là phần tĩnh tâm. Các em được Cha Tuyên Úy Liên Đoàn giúp các em sống lại với con người thật của mình cũng như ơn gọi của người huynh trưởng. Cha gợi ý cho các em biết trung tâm đời sống của người Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể phải là Chúa Giêsu Thánh Thể. Lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể phải được thể hiện qua đời sống hằng ngày bằng việc siêng năng tham dự Thánh lễ và rước lễ.

Mặt khác Cha còn gợi mở cho các em về hình ảnh của chiếc điện thoại thông minh. Chiếc điện thoại có giá trị chỉ khi được kết nối với nguồn điện của internet, thì chúng con cũng vậy chúng con phải gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể để lấy nguồn sống từ nơi Chúa Giêsu Thánh Thể mà vượt qua được những khó khăn trắc trở của cuộc sống.

Đồng tế thánh lễ hôm nay có Cha Tuyên úy liên đoàn, Cha sở họ đạo Tiểu Cần, Cha Phó họ đạo Phước Hảo, Cha Phó họ đạo Cái Đôi. Đặc biệt là 191 em sa mạc sinh tuyên hứa cùng cộng đoàn.

 

z73926678762724836131ed6c1b8a37895fffc886d0944
 z7392667929557496a30bf20157374225397f400758a1d


Trong bài chia sẻ Cha Gioakim Dương Minh Thi gửi đến các bạn những tâm tình hết sức thân thương. Cha nhắc đến hình ảnh của các mục đồng được thiên thần loan báo tin vui. Các mục đồng đã làm một việc hết sức đơn giản, họ đứng dạy và đi. Không hỏi đi để làm gì? Đi được lợi ích gì? Họ chỉ biết một điều Chúa đã dành cho họ. Chính quyết định bước đi đó đã làm cho cuộc đời họ thay đổi. Hôm nay trong ngày tuyên hứa và trao khăn, Chúa Giêsu cũng đang mời gọi từng thiếu nhi chũng con bước vào cùng một con đường như các mục đồng năm xưa qua ba bước rất rõ ràng. Đến với Chúa, ở lại với Chúa và dâng mình cho Chúa. Một sự đáp trả trọn vẹn của các em trong ơn gọi Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể.

 

z7392667896119e67b0a7ab1adbebd57caae47cd1a8f11
 z7392667929919af74b5b8c625149eaa818c18e692181a


Một lời tuyên hứa hôm nay sẽ theo chúng con mãi mãi vào đời sống của từng người và từng môi trường chúng con sống cũng như những người chúng con sẽ gặp gỡ, đặc biệt là các em thiếu nhi của chúng con.

Sau phần kết lễ Cha Micae đại diện cho liên đoàn đã gửi đến Cha sở, Cha Phó và tất cả các Hội Đoàn của họ đạo Phước Hảo đã hỗ trợ và giúp đỡ các em có được kết quả như ngày hôm nay.

Cha cũng gửi đến lời chúc mừng các tân huynh trưởng và lời chúc đầu năm mới đến tất cả mọi người.

Chúng con cũng dành ít thời gian chụp chung tấm hình kỉ niệm đẹp trong ngày đầu năm.

Trước khi ra về chúng con cũng được Cha sở họ đạo phước hảo chuẩn bị cho bữa ăn thân tình thấm đậm tình huynh đệ.

 

 

z7392667890314ea624bb7a77b3aa7122e6a3473432808


Ước mong sao tình thần của ngày hôm nay sẽ là động lực theo mãi các bạn trong những ngày sắp tới. Chúc cho các bạn giữ mãi được niềm vui của ngày đầu năm mà Chúa Giêsu Thánh Thể đã trao cho các bạn. Để rồi các bạn sẽ sống đúng được với ý hướng mà Giáo Hội muốn các bạn là “mỗi Kitô hữu là một một môn đệ thừa sai” trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể của Liên Đoàn Philipphê Phan Văn Minh các bạn nhé.

Ban Mục Vụ TNTT

1573    03-01-2026