Sidebar

Thứ Hai
14.07.2025

Thánh Rita dạy chúng ta hy vọng như thế nào

hyvong123
 © Antoine Mekary / ALETEIA


Câu chuyện của Thánh Rita tiết lộ cách Thiên Chúa có thể biến giấc mơ bị bỏ lại, dường như đã chết, thành hiện thực trong nhiều thập kỷ.

Bốn vị thánh đáng chú ý có danh tiếng khá khác thường là bênh vực cho “những mục đích bất khả thi.” Trong số đó có Thánh Rita xứ Cascia, ngày lễ của ngài là ngày 22 tháng 5. Thánh nữ dạy chúng ta hy vọng - một nhân đức mà thế giới của chúng ta vô cùng cần đến, đặc biệt là trong Năm Thánh Hy Vọng này.

Câu chuyện về những điều không thể

Khi còn nhỏ, Thánh Rita trẻ tuổi khao khát được bước vào đời sống tu trì. Nhưng trong nhiều thập kỷ của cuộc đời, giấc mơ đó dường như hoàn toàn không thể. Ngài đã vượt thắng nhiều trở ngại không thể vượt qua để cuối cùng bước vào tu viện, sau khi bước đầu sống trong một cuộc hôn nhân đầy khó khăn.

Cha mẹ của Thánh Rita ép ngài kết hôn khi còn nhỏ với một con người khắc nghiệt và tàn nhẫn. Sau nhiều năm kết hôn, chồng thánh nữ đã dần trở nên mềm mỏng và tử tế hơn, nhưng đột nhiên bị giết hạo trong một cuộc đấu đá dai dẳng giữa gia đình ông và một người khác.

Khi ông mất, thánh nữ đã cầu nguyện cho hai người con trai của mình không đi theo vết xe đổ đầy bạo lực của ông:

Hai người con trai của Thánh Rita ngày càng giống với người cha trước khi kết hôn với ngài, và họ muốn trả thù cho vụ giết hại cha mình.

Thánh Rita đã cố gắng ngăn cản họ, nhưng cả hai người con trai của ngài đều quyết tâm trả thù cho người cha đã bị giết hại. Thánh Rita cầu nguyện với Thiên Chúa, xin Người hãy đưa hai người con trai của mình đi trước khi chúng mất linh hồn vì tội giết người. Một năm sau, lời cầu nguyện của thánh nữ đã được đáp lại khi cả hai người con trai của bà đều mắc bệnh và qua đời.

Góa chồng và không có con, Thánh Rita quay trở lại với ước muốn sống đời tu trì của mình. Nhưng thánh nữ không được phép gia nhập:

Tu viện nói với thánh nữ rằng ngài có thể tham gia nếu ngài có thể tìm ra cách hàn gắn vết thương giữa hai gia đình đang bất hòa.

Sau khi cầu xin Thánh Gioan Tẩy Giả, Thánh Augustinô thành Hippo và Thánh Nicôla thành Tolentino giúp mình hoàn thành nhiệm vụ, thánh nữ đã cố gắng chấm dứt mối bất hòa. Vào thời điểm đó, bệnh dịch hạch đã lan rộng khắp nước Ý và khi Bernardo Mancini bị nhiễm bệnh, cuối cùng ông đã xóa bỏ mối bất hòa với gia đình Chiqui.

Cuối cùng, ở tuổi 36, sau khi vượt qua rất nhiều vấn đề “không thể giải quyết,” Thánh Rita đã vào tu viện mà tâm hồn ngài đã mong ước từ khi còn nhỏ.

Hy vọng cho thế giới của chúng ta

Thánh Rita xứ Cascia là một người vợ, người mẹ, góa phụ và là thành viên của một cộng đoàn dòng tu tại nhiều thời điểm khác nhau trong cuộc đời. Tuy vậy, tâm hồn thánh nữ luôn khao khát Thiên Chúa. Sự kiên trì của ngài trong việc đáp lại tiếng gọi của Người, cùng với hy vọng và lòng tin vào Thiên Chúa qua mọi thất bại mà ngài phải đối mặt, là một minh chứng hùng hồn.

Chúng ta đang sống trong một thế giới rất khó tìm thấy hy vọng. Các cuộc khủng hoảng trong mọi lĩnh vực - kinh tế, quân sự, môi trường, xã hội - mang đến nỗi buồn và sự tuyệt vọng cho rất nhiều người.

Tuy nhiên, Thánh Rita nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa của chúng ta làm nên phép lạ mỗi ngày. Thiên thần Gabriel đã trấn an Đức Mẹ rằng “Không có gì là không thể đối với Thiên Chúa” (Lc 1:37), và thông điệp của ngài vẫn không kém phần đúng đắn vào thời điểm đó.

Sức mạnh của niềm hy vọng Kitô giáo

Giữ vững hy vọng của chúng ta vào Thiên Chúa và Vương Quốc của Người mang lại sự khích lệ và xua tan nỗi sợ hãi và khổ đau. Sách Giáo lý mô tả một cách tuyệt đẹp về cách niềm hy vọng (đức cậy) thay đổi cách nhìn của chúng ta:

Đức cậy đáp lại khát vọng hạnh phúc mà Thiên Chúa đã đặt vào tâm hồn mỗi người; đức cậy tiếp nhận những mong mỏi truyền cảm hứng cho các hoạt động của con người và thanh luyện chúng để hướng về Nước Trời; đức cậy giúp con người tránh khỏi sự chán nản; đức cậy nâng đỡ con người trong thời điểm bị bỏ rơi; đức cậy mở rộng tâm hồn con người trong sự mong chờ hạnh phúc vĩnh cửu. Được nâng đỡ bởi đức cậy, con người được gìn giữ khỏi sự ích kỷ và được dẫn đến hạnh phúc tuôn chảy từ đức ái. (GLHTCG 1818)

Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa biến điều không thể thành có thật. Người không ngừng làm nên phép lạ. Và câu chuyện của Thánh Rita cho thấy cách Thiên Chúa có thể làm sống lại một giấc mơ vốn nằm im lìm, dường như đã chết trong nhiều thập kỷ.

Vào ngày lễ Thánh Rita, hãy xem xét những vấn đề nào trong cuộc sống của bạn dường như không thể giải quyết được. Hãy mang những “mục đích bất khả thi” này đến với Thiên Chúa chúng ta, hãy xin Thánh Rita cầu nguyện cho bạn. Hãy hy vọng. Sau đó, hãy ngồi lại và để Thiên Chúa làm việc, hãy kinh ngạc trước cách mà “mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến Thiên Chúa.” (Rm 8:28)

Tác giả: Theresa Civantos Barber - Nguồn: Aleteia (21/5/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

82    21-05-2025