![]() |
Khi ngày dần khép lại hình như cũng là lúc kết tụ tất cả những cảm xúc, suy nghĩ và trải nghiệm. Đó cũng là lúc con nhận ra rằng, dù cuộc sống có vội vã và đầy thử thách, con vẫn có những giây phút để thở, để cảm nhận, và biết ơn vì những khoảnh khắc đẹp, dù nhỏ bé, nhưng là những mảnh ghép tạo nên một ngày sống đầy ý nghĩa.
Nhưng rồi Chúa ơi, trong con vẫn còn đó sự mệt mỏi, sự lo lắng và tiếc nuối vì con chưa sống trọn vẹn, chưa hoàn thành những gì cần làm, chưa khắc phục được những yếu đuối của bản thân. Nhưng dẫu thế nào, một ngày trôi qua cũng là cơ hội để con được trở nên mạnh mẽ hơn, và là nguồn động lực để con bước vào một ngày mai với những cố gắng, kiên cường và trân trọng hơn.
Tạ ơn Chúa nhé thêm một ngày con sống.
Tác giả: Thérèse Hạt Cát
126 10-01-2025