Sidebar

Chúa Nhật

28.04.2024

Thứ bẩy - Mẹ

t7me1


Mẹ biết không, có nhiều thứ Bẩy con cũng ước gì mình được đứng dưới chân Mẹ ở một nơi thánh thiêng nào đó, nơi mà người ta thường chạy đến để xin ơn. Nhưng Mẹ ơi, vì bận bịu với cuộc sống, vì công ăn việc làm mà con khó có thể tìm Mẹ vào những ngày thứ Bẩy. Vậy con tìm Mẹ ở nhà mình nha, với những nhánh bông vườn, luộm thuộm và thưa thớt, nhưng cũng đủ sắc màu để con tô điểm thêm cho nét đẹp của Mẹ.

Mẹ ơi, liệu rằng lời nguyện của con với Mẹ ở nhà có kém phần thiết tha hơn so với con đến với Mẹ ở một nơi gọi là thánh thiêng không? Không đâu Mẹ à, chẳng thể nào nó kém phần thiết tha. Con vốn là không thích chỗ đông người. Con không muốn ai đó làm con chi phối lời thầm thì con với Mẹ. Con thích được một mình với Mẹ, được khóc với Mẹ, được xin lỗi Mẹ, và được dâng lên Mẹ hết mọi sự thuộc về con.

Hôm nay Mẹ ơi, chút vườn hồn con với Mẹ...

 

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

183    15-01-2024