Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

Tình bạn giữa bà Peggy Winckowski và một nhóm thanh thiếu niên ở Mỹ

tbbnc1
Một phụ nữ lớn tuổi có khả năng thu hút một nhóm thanh thiếu niên đến với mình, tại ngôi nhà của bà, và một nhóm các bạn trẻ đã đến với bà vì tình thương và sự dịu dàng mà bà dành cho họ.

Ngày nay, người ta đang chứng kiến sự cô lập giữa các thế hệ, người trẻ và người lớn tuổi khó ngồi lại với nhau, người trẻ thì một mình với thế giới ảo trên mạng xã hội, còn người lớn tuổi thì chịu cảnh cô đơn trong các viện dưỡng lão và ngay chính trong ngôi nhà của mình. Nhưng câu chuyện dưới đây đã minh chứng một điều ngược lại: Một phụ nữ lớn tuổi có khả năng thu hút một nhóm thanh thiếu niên đến với mình, tại ngôi nhà của bà, và một nhóm các bạn trẻ đã đến với bà vì tình thương và sự dịu dàng mà bà dành cho họ.

Bà Peggy Winckowski, hay các bạn trẻ thường gọi thân mật là ngoại Peggy năm nay gần 70 tuổi, một giáo dân ở vùng Saint Luis, Missouri của Mỹ vừa mất người cháu trai 15 tuổi trong một tai nạn giao thông, một cảnh đau buồn xảy đến như những tai nạn khác xảy ra trên thế giới. Nhưng trong trường hợp này, biến cố đau buồn đã trở thành cơ hội để tình bạn giữa người già và một nhóm các bạn trẻ gắn kết hơn. Từ ngày cháu trai ra đi, bà Peggy tiếp tục nhận được sự nâng đỡ và tình cảm từ phía các bạn của người cháu. Về phần mình, bà cũng trở thành ngoại của tất cả.

Tương quan liên thế hệ tốt đẹp đã được bắt đầu từ năm 2021, khi Sam Crowe, cháu của bà Peggy tuyên bố với bạn bè rằng bữa sáng của bà ngon hơn các bữa sáng được chuẩn bị ở những nơi khác của khu vực. Sam còn cho biết thêm bà sẵn sàng chào đón các bạn đến thưởng thức bữa sáng do bà làm vào mỗi thứ Tư trước giờ đến lớp.

Bà Peggy chia sẻ trong một chương trình truyền hình rằng bà đã nói với Sam là bà rất vui được phục vụ bữa ăn sáng cho các bạn của cậu, vì thế hãy đưa bạn bè về để bà có thể thể hiện tình thương này.

Từ đó “Câu lạc bộ Bữa sáng Thứ Tư” theo cách gọi của các bạn trẻ đã trở thành một truyền thống vững chắc. Các bạn trẻ đến dùng bữa sáng thịnh soạn và tình cảm trìu mến từ ngoại Peggy. Và theo thời gian số thành viên của câu lạc bộ bắt đầu tăng lên.

Vào một ngày của tháng 7/2022, trong một tai nạn giao thông, Sam đã ra đi vĩnh viễn. Cái chết đột ngột của cháu trai đã làm bà Peggy đau khổ tột cùng. Trước tang thương này, các thành viên của “Câu lạc bộ Bữa sáng Thứ Tư” bàn với nhau tìm cách giúp ngoại Peggy gượng dậy sau mất mát lớn.

Những thứ Tư tiếp theo, mặc dù không có Sam, họ vẫn đến nhà bà Peggy, cùng trò chuyện, an ủi bà. Chẳng bao lâu sau, bữa sáng lại được bà tiếp tục phục vụ cho các bạn trẻ, những người mà theo bà giờ đây đã trở thành những người cháu thân thương của bà.

Từ bữa sáng vào mỗi thứ Tư, giờ đây hoạt động của câu lạc bộ đã mở rộng sang những hoạt động khác. Khi có một sự kiện đặc biệt, một ngày lễ, một cuộc dã ngoại của nhóm học sinh năng động này đều có sự tham gia của bà Peggy. Tất nhiên vào ngày sinh nhật của bà, các bạn trẻ tổ chức một cách rất đặc biệt.

Lúc đầu, những người hàng xóm không hiểu tại sao ngôi nhà của bà lại có các chàng trai thiếu nữ đến vào mỗi thứ Tư và một số thời điểm khác. Nhưng khi được biết hoạt động bên trong ngôi nhà ấm cúng này họ đã hiểu.

Trong lúc dùng bữa sáng, các bạn trẻ có dịp trao đổi bài học, những vấn đề cuộc sống. Còn về phần ngoại Peggy, bà kể cho họ những câu chuyện truyền thống, hướng dẫn họ định hướng tương lai, giải đáp thắc mắc. Những tiếng cười không ngừng lan toả trong lúc mọi người trò chuyện.

Trong một video, các bạn trẻ bày tỏ: Ngoại Peggy quy tụ chúng tôi lại với nhau, chăm sóc chúng tôi rất chu đáo. Điều này không chỉ liên quan đến thức ăn nhưng là tình người đến với nhau, bà giúp chúng tôi và chúng tôi giúp đỡ bà, chúng tôi cảm nhận tình thương dành cho nhau.

Bà Peggy tin rằng cháu Sam của bà rất tự hào khi nhìn thấy những gì em bắt đầu thực hiện giờ đây đang ngày càng phát triển, lan toả. Tình bạn liên thế hệ này là một thí dụ cho những cộng đồng khác thực hiện, theo như lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong các cuộc gặp gỡ nhóm các bạn trẻ. Ngài thường khuyên họ đến thăm viếng ông bà và những người lớn tuổi để học hỏi kinh nghiệm và để giúp đỡ ông bà vượt qua những khó khăn của giai đoạn xế chiều.

 

Theo Ngọc Yến - Vatican News (28/11/2023)

221    29-11-2023