Sidebar

Thứ Năm
28.03.2024

Tình trạng tồi tệ hơn ở Liban với một cuộc khủng hoảng nhiên liệu khác do hỏa hoạn gây ra

cq5damthumbnailcropped75042212345678910111213141516
 Caritas Liban chia sẻ thức ăn sau vụ nổ tại cảng Beirut

Lính cứu hỏa Liban đã dập tắt ngọn lửa lớn tại một bể chứa của một trong những cơ sở dầu khí chính của nước này. Vụ việc kéo theo nhiều khó khăn, cộng với cuộc khủng hoảng quyền lực nghiêm trọng và suy thoái kinh tế đã gây ảnh hưởng đến việc làm, sinh kế và các nhu cầu nhân đạo cơ bản.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần kêu gọi cầu nguyện cho Liban đang trong khủng hoảng, nơi chính phủ chia rẽ đã không thực hiện được cuộc cải cách quan trọng và đồng tiền đã mất giá 90% kể từ năm 2019. Tất cả điều này tạo tiền đề cho sự khốn khổ lan rộng vì mất việc làm và suy thoái kinh tế làm gia tăng đau khổ cho nhiều người thuộc mọi tầng lớp xã hội.

Vụ cháy đã bùng lên hôm thứ Hai khi các công nhân đang chuyển nhiên liệu từ bể chứa này sang bể chứa khác ở thị trấn ven biển Zahrani.

Gần 250.000 lít nhiên liệu đã bị cháy nhưng rất may chỉ một người bị thương.

Một sự cố mất điện vào tuần trước, khiến mạng lưới điện của Liban ngừng hoạt động hoàn toàn, khiến hai nhà máy điện lớn nhất của đất nước phải đóng cửa vì tình trạng thiếu nhiên liệu thường xuyên.

Những vấn đề mà người dân đang phải chịu đã gia tăng theo chiều hướng xoắn ốc kể từ một vụ nổ lớn vào tháng 8 năm 2020 tại cảng Beirut khiến ít nhất 215 người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương và phá hủy cơ sở cũng như các khu vực lân cận.

Vụ nổ tại cảng Beirut, một trong những vụ nổ phi hạt nhân lớn nhất từng được báo cáo, gây ra bởi hàng trăm tấn amoni nitrat, một loại vật liệu dễ nổ được sử dụng trong phân bón đã được bảo quản không đúng cách trong nhiều năm.

Trong khi đó, các nhà quan sát nhân quyền lưu ý đến hệ thống giáo dục ở nước này đang đứng trước những hậu quả nghiêm trọng đối với trẻ em và tương lai của quốc gia.

Theo Văn Yên, SJ - Vatican News (12/10/2021)

216    13-10-2021