Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Tôi hy vọng chị hạnh phúc khi chị đúng!

Trong bộ phim “ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”. Khi ngôi nhà bị cháy sạch, tài sản không còn gì trong tay, người chồng đau đớn đi chạy vạy khắp nơi xin xỏ để kiếm đủ lương thực cho gia đình, nhà chỉ còn mỗi một con ngựa. Nhưng anh ta lại quyết định bán nó để mua cho người vợ một cái nón thật đẹp. Khi cầm về đưa cho người vợ, người vợ rất hạnh phúc nhưng sau khi biết được nó được mua từ tiền bán ngựa thì không kiềm được cảm xúc nên đã mắng người chồng là ngốc nghếch vì đó là cái chân đi và là tài sản duy nhất còn lại của gia đình. Người chồng nổi giận vì bị vợ mắng là ngốc. Sau đó, người vợ đi xin việc làm, mục đích muốn san sẻ gánh nặng cho chồng, nhưng đối với người chồng đó là một sự sỉ nhục vì anh ta sợ rằng mọi người nhìn vào sẽ đánh giá anh ta bất tài mới phải để vợ đi làm, hai người cãi nhau và quyết định li dị. Đứa con bơ vơ không biết nên theo cha hay theo mẹ.
Khi gia đình Charles qua thăm:
- Charles đã hỏi người chồng tại sao quyết định li dị, người chồng đã tâm sự: “tôi yêu cô ấy, tôi muốn cô ấy vẫn luôn xinh đẹp tự tin với mọi người dù cho hoàn cảnh gia đình có thế nào tôi vẫn cố gắng để lo cho cô ấy nhưng cô ấy không hiểu, cô ấy làm như vậy là ko tôn trọng tôi và tôi ĐÚNG, tôi sẽ không quay lại nếu cô ấy vẫn quyết định đi làm”.
Charles đã hỏi: “ANH CHẮC LÀ ANH YÊU CÔ ẤY CHỨ?
- Người vợ thì nói rằng: “tôi yêu anh ấy, tôi đã chấp nhận hy sinh đi làm, tôi muốn san sẻ gánh nặng gia đình cho anh ấy, nhưng anh ấy lại không cho phép, anh ấy không cho tôi sự tự do làm điều mình muốn, anh ấy có cái tự ái quá cao và anh ấy không nghĩ gì cho tôi, tôi không làm gì SAI nên chúng tôi ko thể tiếp tục”
Và vợ Charles (Carolie) đã hỏi người vợ, vậy bây giờ chị muốn gì?
Cô ấy đã nói: “tôi muốn anh ta thay đổi, nếu không tôi sẽ li dị”.
Vợ charles lại hỏi: “chị không nghĩ cho chồng chị và cho con sao?” Người vợ đáp: “tại sao tôi phải nghĩ, tại sao anh ấy không nghĩ cho tôi, tôi ĐÚNG mà?”
Và Carolie đã nói với người vợ: “TÔI HI VỌNG CHỊ VẪN CẢM THẤY HẠNH PHÚC VÌ CHỊ ĐÚNG”
Câu nói của Charles và Caroline đã thức tỉnh cả hai vợ chồng.
-----
Bạn thân mến, trong cuộc sống, mọi sự ĐÚNG - SAI đều là tương đối. Khi phải đưa ra những quyết định với những người mình yêu thương, hãy tự hỏi bản thân:
- “Mình có hạnh phúc không khi mình ĐÚNG?”.
- “Nếu mình SAI nhưng mình hạnh phúc hay ít nhất mình làm người khác hạnh phúc mình chọn SAI hay chọn ĐÚNG?”
- Khi bạn nhân danh tình yêu, sự yêu thương nhưng bạn luôn cho mình ĐÚNG, luôn nghĩ cho sĩ diện của bạn và mong cầu người khác phải làm theo ý bạn thì bạn mới thương họ. Đó là một tình yêu có điều kiện và hãy tự hỏi bản thân bạn đang yêu họ hay yêu chính bản thân mình?
Con người chúng ta tồn tại có con tim và trí não (tư duy). Hãy lắng nghe trái tim mình nói để đưa ra mọi quyết định đúng đắn và cân bằng cảm xúc bản thân.
Anna Nhân Hậu

511    28-07-2021