Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

“Tôi thấy Cha Thánh Piô qua đời…”

 

Trước chuyến đi thăm của Đức Phanxicô đến hai nơi biểu tượng của đời sống Cha Thánh Piô ngày 17 tháng 3-2018, chúng tôi xin đăng câu chuyện nhỏ của người y tá đã ở bên cạnh Cha Thánh khi cha qua đời.

Sắp tới đây, Đức Phanxicô sẽ đến thăm Pietrelcina và San Giovanni Rotondo nhân một trăm năm ngày Cha Thánh Piô nhận năm dấu thánh và kỷ niệm 50 năm ngày Cha Thánh qua đời. Nhân dịp này chúng ta nhìn lại ngày 23 tháng 9 năm 1968, ngày người con thiêng liêng của Thánh Phanxicô Axixi rời quả đất này sau một đời tận hiến cho sự cứu rỗi các tâm hồn.

Ở trong căn phòng nhỏ tu viện San Giovanni Rotondo, đêm 22 rạng ngày 23 tháng 9, ông y tá Pio Miscio gác ở bệnh viện Casa Sollievo della Sofferenza, bệnh viện do Cha Thánh dòng Capuxinô thành lập. Cha Piô sắp tắt thở. Ông Miscio cầm bình dưỡng khí để giúp bệnh nhân thở đi theo bác sĩ Giovanni Scarale đến tu viện.

Đêm khó quên này…

Lúc đó là hai giờ sáng. Một vài giờ trước đó, Cha Thánh Piô dâng thánh lễ trọng thể kỷ niệm 50 năm ngày nhận năm dấu thánh. Chung quanh cha có bác sĩ điều trị cho cha, có bề trên Dòng và một ít anh em trong Dòng. Cha Piô ngồi ở ghế lăn, mặt xanh xao và hơi thở cụt. Bác sĩ Scarale cho cha mang mặt nạ dưỡng khí để giúp cha thở.

Giây phút quan trọng sắp đến, người y tá thinh lặng ngồi chứng kiến. Ông nói: “Tôi ngồi gần lò sưởi và chứng kiến giây phút này mà không làm gì khác. Trước khi bất tỉnh, Cha Thánh Piô liên tục lặp đi lặp lại Giêsu Maria, Giêsu Maria… cha không nghe bác sĩ nói gì với cha. Ông Miscio nói: “Cha có ánh nhìn vào trống không, rồi cha ngất xỉu và mọi cố gắng cấp cứu hồi sinh đều không thành công”.

“Đầu óc tôi trống rỗng…”

Cha Thánh Piô qua đời trong vòng tay của bác sĩ Scarale. Và bệnh viện gọi ông Miscio, ông phải rời phòng của cha. Trên đường về, một ký giả chận ông lại để hỏi, nhưng vì quá cảm động, ông Pio Miscio vừa đi vừa nói lui nói tới “Nhưng tôi không thể nói gì với ông, đầu óc tôi trống rỗng…”. Ông quá cảm động.

Ông và bác sĩ Scarale là hai người duy nhất còn sống đã chứng kiến giây phút cuối cùng của Cha Thánh Piô. Có thể ông không thấy, nhưng chúng tôi có thể nói thêm, sau khi Cha Thánh Piô qua đời, bác sĩ Scarale “đã mở đôi găng tay và giày của cha” và ngạc nhiên thấy các “dấu thánh đã biến mất, không để lại một vết sẹo nào”.

Marta An Nguyễn dịch

684    28-02-2018