Sidebar

Thứ Năm
09.05.2024

Tôn trọng sự khác biệt

Tôi có một người bạn có gout thẩm mỹ khá tốt nên lâu lâu tôi hay rủ đi shopping cùng. Nếu tôi hỏi bộ đồ này đẹp không hay bộ kia đẹp không, hay thậm chí cô diễn viên, anh diễn viên này đẹp không, thì bạn ấy sẽ luôn trả lời:

-  “thích”, “đẹp” hoặc “hợp” hoặc “không hợp”, “không phải gout của mình”chứ không bao giờ kêu “xấu” cả.

Có một lần tôi thắc mắc mới hỏi lí do thì bạn ấy đáp là:

- “Thực ra, không có cái nào xấu cả, không hợp với  người này nhưng sẽ hợp với người khác và khi hợp gout người nào, họ sẽ thấy đẹp, thấy thích và ngược lại. Cũng tương tự như bảng màu, không có màu sắc nào là xấu, chỉ là mình biết cách dùng và phối nó ra sao trong từng hoàn cảnh, nó luôn đẹp”.

Thực tế đúng là như thế. Có bao giờ bạn tự hỏi, mình luôn đeo một cái kính và nhìn mọi sự vật, con người sự việc xung quanh qua gọng kính của bạn không?

Cứ cái gì không thuận mắt, thuận tai hay sở thích của mình là mình chụp ngay cái đó là xấu là không tốt và nặng hơn là tự dưng mình sẽ có cái nhìn đầy phán xét và thành kiến đối với người đó. Và vô tình chúng ta biến họ thành nạn nhân trong cuộc đời mình và mình lại đang mang một tâm trí đầy rác. Thay vì nhìn họ qua một lăng kính và đưa ra một cái nhìn phán xét chủ quan của mình thì sao mình không biết ơn họ vì họ đã giúp mình nhận ra mình là ai và mình như thế nào.

Bạn biết không, cuộc sống này là đa màu và đa dạng, mỗi người đều là một bông hoa có hương sắc riêng và ai cũng có quyền bình đẳng và tự do lựa chọn và sống theo ý riêng của họ và họ chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời và lựa chọn bản thân. 

Vì vậy, tôn trọng sự khác biệt cũng là cách ta tôn trọng bản thân mình và làm cho cuộc sống nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn rất nhiều.

Anna Nhân Hậu

495    07-08-2021