Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

TTHH La Mã : Hành hương kính Mẹ 13 tháng 11

TTHH LA MÃ BẾN TRE HÀNH HƯƠNG KÍNH MẸ 13 THÁNG 11

          Với truyền thống tốt đẹp là lòng kính mến Mẹ, cứ mỗi 13 hàng tháng, con cái Mẹ từ khắp nơi đã về bên Mẹ La Mã để hành hương kính Mẹ.

          Hôm nay, con cái của Mẹ đến từ Sài Gòn, Bình Phước ... đặc biệt là giáo xứ Phước Khánh – Giáo Phận Xuân Lộc. Dẫn đầu đoàn Phước Khánh hôm nay là Cha Gioan Thiên Chúa Nguyễn Thới Minh.

          9 g 45, Cha Giuse Nguyễn Khánh Sơn – phụ tá Cha Đaminh Nguyễn Hữu Trung (Quản Nhiệm Trung tâm hành hương La Mã Bến Tre) đã cùng với cộng đoàn hành hương kính Mẹ.

          Kèm theo tâm tình hành hương là tâm tình tạ ơn Mẹ vì biết bao nhiêu ơn lành đã nhận được cũng như những lời nguyện xin của cộng đoàn dâng lên Mẹ, xin Mẹ chuyển cầu lên Chúa.

          10 g 10, Thánh Lễ tạ ơn được bắt đầu. Cha Cha Gioan Thiên Chúa Nguyễn Thới Minh – chính xứ Phước Khánh – chủ tế Thánh Lễ. Cùng đồng tế với Cha Gioan Thiên Chúa là Cha Giuse Nguyễn Khánh Sơn và Micae Nguyễn Công Đức là hai cha phụ tá của Cha Đaminh.

          Tham dự Thánh Lễ, ngoài con cái của Mẹ ở La Mã, Giồng Trôm là nhiều đoàn hành hương từ nhiều nơi về với Mẹ.

          Dẫn vào Thánh Lễ, Cha Gioan Thiên Chúa mời cộng đoàn : “Là con cái Mẹ, chúng ta về đây để dâng Thánh Lễ kính Mẹ. Với tâm tình của chúng ta dâng lên Mẹ Maria, chúng ta cùng hiệp ý xin Chúa đoái thương qua lời chuyển cầu của Mẹ chúc lành cho chúng ta và ban cho chúng ta những ơn chúng ta muốn... chúng ta cùng nhau sám hối tội lỗi”.

Trong bài chia sẻ, Cha Giuse Khánh Sơn mời gọi cộng đoàn cùng suy niệm dựa trên trang Tin Mừng phép lạ hóa nước thành rượu.

Cha kể câu chuyện như sau :

Có một đứa trẻ sắp được sinh ra. Một ngày, đứa trẻ hỏi Chúa: “Mọi người nói với con rằng, Đức Ngài muốn đưa con tới trái đất vào ngày mai nhưng con sẽ sống ở đó thế nào khi con còn quá nhỏ bé và không có bất cứ sự giúp đỡ nào?”.

Chúa trả lời: “Giữa rất nhiều thiên thần, ta đã chọn cho con một người trong số họ. Cô ấy đang chờ đợi con với niềm mong mỏi của hạnh phúc và sẽ chăm sóc con”.

  “Nhưng ở trên thiên đường con không làm bất kỳ điều gì trừ việc ca hát và mỉm cười. Đó là điều con cần để có được sự hạnh phúc”, đứa trẻ tiếp tục. Chúa trả lời: “Thiên thần của con sẽ hát cho con nghe mỗi ngày, con sẽ cảm nhận được tình yêu từ thiên thần của con và con sẽ cảm thấy hạnh phúc”.

          “Con làm thế nào để có thể hiểu mọi người nói chuyện với con khi mà con không biết được ngôn ngữ của loài người”.

          “Dễ thôi, thiên thần của con sẽ nói cho con biết bằng những từ nhẹ nhàng và ngọt ngào nhất mà con sẽ được nghe với lòng kiên nhẫn và sự quan tâm, thiên thần của con sẽ dạy cho con biết cách nói chuyện như thế nào”.

          Đứa trẻ lại ngước nhìn Chúa và hỏi: “Và con sẽ làm gì khi con muốn được nói chuyện với Người?”. Chúa trời liền mỉm cười: “Thiên thần của con sẽ dạy con cách cầu nguyện”.

          Đứa trẻ vẫn lo lắng hỏi: “Con nghe nói trên trái đất có cả những người xấu, ai sẽ bảo vệ con?”.

          “Thiên thần của con sẽ bảo vệ con, hi sinh mọi thứ vì con, thậm chí mạo hiểm trong cuộc sống”.

          Sự yên lặng thanh bình bao trùm toàn thiên đường. Đến thời khắc đứa trẻ phải xuống trần gian. Đứa trẻ vội vã chuẩn bị đi nhưng rồi lại quay đầu hỏi Chúa: “Thưa Chúa trời, con muốn hỏi một câu hỏi nữa thôi, hãy cho con biết tên thiên thần của con”.

          Chúa mỉm cười nhân từ: Điều đó không quan trọng. Đơn giản hãy gọi cô ấy là “Mẹ”...

          Sau đó, Cha Giuse gợi cho cộng đoàn rằng mỗi người đều có một người mẹ. Mẹ kề vai bên ta khi ta ốm đau bệnh tật. Dù gì đi nữa, thì người mẹ sinh ra chúng ta, cưu mang chúng ta, chúng ta cùng dòng máu của mẹ thì mẹ vẫn là một con người, còn đó sự nóng nảy, bực bội, vẫn còn đó lúc này lúc khác ... và chưa chu toàn vai trò của người mẹ. Nhưng chúng ta lại có một người mẹ tuyệt vời hơn nhiều, người mẹ trội vượt hơn nhiều, chu toàn về thể lý và tâm linh ... bởi vì mẹ chúng ta nuôi chúng ta về thể lý không nuôi bằng tâm linh được thì  người mẹ tâm linh đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta là Đức Trinh Nữ Maria - Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp, Mẹ của mỗi người chúng ta.

Khi nghe 2 từ Mẹ Maria chúng ta cảm thấy rất gần gũi, thân thương, trìu mến. Như trong Tin Mừng, Mẹ biết mọi nhu cầu trong đời sống của chúng ta, thiếu thốn của chúng ta về tâm linh, thể lý ... Mẹ biết tất cả. Bài Tin Mừng kể lại cho chúng ta sự kiện dấu lạ trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Tiệc cưới Cana, ai trong chúng ta nghe cũng hiểu. Nhưng thực sự chúng ta Mẹ ra lệnh hay Mẹ can thiệp với Chúa.

Trong việc này, Mẹ không bảo Chúa làm phép lạ nhưng Mẹ trình bày cho Chúa tình cảnh tiệc cưới. Nếu chúng ta, gia đình chúng ta là tiệc cưới thì Mẹ thấy nhu cầu của chúng ta. Mẹ không xin, Mẹ không ra lệnh nhưng Mẹ trình bày cho Chúa. Trước khi Mẹ trình bày cho Chúa mà chúng ta quên đó là Mẹ đi dự tiệc cưới, chúng ta tính toán như thế nào và biết điều gì xảy ra để có phương án phòng về và nhìn lại tại sao người nhà không biết là hết rượu. Người Do Thái đãi tiệc cả tuần, tùy theo gia đình. Họ đã chuẩn bị cho tiệc cưới và lường trước được những vấn đề xảy ra nhưng với những người này họ không biết, ngay cả chủ tiệc và gia nhân múc rượu ra thì ông chủ cũng không biết. Mẹ hiện diện như một cách mời thì biết rõ, cũng như ông chủ, người nhà nhiều khi chúng ta không biết hết rượu.

Rượu đây là sự mặn nồng đem lại niềm vui, có khi rượu niềm vui trong gia đình chúng ra, lòng thủy chung của chúng ta hết rồi, cạn rồi mà có lẽ chúng ta không biết ... vì chúng ta lo chuyện này chuyện khác. Rượu lòng mến Chúa và tình thương mà chúng ta dành cho nhau hết rồi, chỉ còn vài giọt cuối cùng mà chúng ta không hay.

Như Mẹ Maria, vì như một người phụ nữ trong nhà Mẹ biết tình trạng của con cái, Mẹ biết rõ đời sống của chúng ta, đức tin của chúng ta, yếu đuối của chúng ta, về tinh thần, tâm linh và Mẹ trình bày cho Chúa : Họ hết rượu rồi. Mẹ trình bày còn Chúa làm cách nào là việc của Chúa. Mẹ bảo gia nhân và mỗi người chúng ta : Làm theo Thánh Ý Chúa. Chúng ta đến xin nhiều ơn nhưng chúng ta đừng quên xin cho chúng ta sống và thực hành lời Chúa. Khi chúng ta sống và làm theo lời Chúa thì Chúa sẽ làm cho chúng ta. Chúa và Mẹ lại ban cho chúng ta cần.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, có lẽ xin cho người này người khác ... Chúng ta xin Mẹ điều này điều kia nhưng đừng nói là con xin mà Mẹ không ban cho. Vấn đề quan trọng là ai mở rộng lòng mình, đón Mẹ vào nhà mình Mẹ sẽ thấy hết mọi thực trạng trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta không cần xin, Mẹ cũng can thiệp cho chúng ta. Chúng ta dâng lên Chúa, lên Mẹ những khát khao, khắc khoải của cõi lòng chúng ta và chúng ta nói : Mẹ biết chúng con hết rượu : rượu về lòng chung thủy, về đức tin của chúng con đã cạn ... xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con.

          Trước khi ban phép lành cuối Lễ, Cha Gioan Thiên Chúa Thới Minh cảm ơn Cha Sở, quý Cha “đã cho phép chúng con dâng lễ và xin Chúa chúc lành cho Giáo Xứ, cho quý Cha để phát triển, chúng con xin chân thành cảm ơn”

          Cha Giuse Khanh Sơn đã “cảm ơn phái đoàn đã về đây hiệp dâng Thánh Lễ đã về đây cầu nguyện cho Trung Tâm, xin tiếp tục cầu nguyện cho chúng con”.

          Đáp lời, Cha Cha Gioan Thiên Chúa : “Chúng ta vẫn vui vẻ để đến với Mẹ, cuộc hành hương có giá trị lớn nhất đó là Lễ dâng, chúng ta dâng cho Chúa, cho Mẹ. Xin nhắc lại với đoàn của chúng tôi, chúng ta có công đến đây viếng Mẹ. Ngoài phần xác, chúng ta dành cho Mẹ, chúng ta dâng cho Mẹ những gì chúng ta dâng ... chúng ta xin cho Trung Tâm này phát triển hơn. Sau khi viếng Đức Mẹ xong,đoàn của tôi có An Lộc, Căn Cứ, Sài Gòn, Bình Phước, Bắc Minh, Phước Khánh ... chúng ta ra xe vì chúng ta sợ đến trễ ... Chúng ta tiếp tục hành trình, xin cảm ơn”.

          Thánh Lễ kết thúc nhưng con cái của Mẹ vẫn ở lại để thủ thỉ, thỏ thẻ với Mẹ tâm tình của mình.

          Nguyện xin Mẹ Hằng Cứu Giúp ban muôn ơn lành cho những ai đến kêu cầu dưới nhan thánh Mẹ Hằng Cứu Giúp.

    img04481        
img0449

img04501
img04521
img0453
img0456
img04571



img0458

img0459

img04611
img0463

img04641
img046712

img0468


img0471
img0475
img04981
img0501















 

 

1286    13-11-2017