Sidebar

Thứ Năm
23.04.2026

“Verso L’Alto”: Châm ngôn của Thánh Pier Giorgio Frassati là lời mời gọi của Chúa Kitô dành cho bạn

the-pie
 Thánh Giorgio Frassati leo lên một ngọn núi vào năm 1925,
với bức ảnh cây thánh giá ở phía sau;
cụm từ “Verso l’alto” được chính vị thánh khắc trên bức ảnh gốc.
(ảnh: NCRegister / Shutterstock)


Thật trùng hợp khi ngày bát nhật lễ tuyên thánh của Thánh Pier Giorgio Frassati lại trùng với Lễ Suy Tôn Thánh Giá.

Verso l’Alto! Hướng tới những đỉnh cao!

Sau khi qua đời, câu nói này đã trở thành khẩu hiệu đặc trưng của Thánh Pier Giorgio Frassati, được chính tay ngài viết trên một bức ảnh vào cuối đời. Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã trích dẫn câu nói này trong bài giảng lễ tuyên thánh vào Chúa nhật tuần trước.

“Ngày tôi qua đời sẽ là ngày đẹp nhất trong đời tôi,” Đức Giáo hoàng trích dẫn lời Thánh Pier Giorgio. “Trong bức ảnh cuối cùng, ghi lại cảnh ngài leo lên một ngọn núi ở Val di Lanzo, hướng mặt về phía mục tiêu, ngài đã viết: Verso l’alto.”

Chúa nhật này - mừng sinh nhật lần thứ 70 của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, lần đầu tiên Giáo Hội có một vị Giáo Hoàng 70 tuổi kể từ năm 1990, năm Thánh Pier Giorgio được phong chân phước - “Verso l’alto” mang đến hình ảnh của Thánh lễ Chúa nhật.

Chúa nhật này là Lễ Suy Tôn Thánh Giá và các bài đọc được chỉ định nói về sự suy tôn, về việc được nâng lên. Chúa Giêsu nói về cuộc khổ nạn tương lai của Người dưới ánh sáng của con rắn đồng mà Môsê đã tạo ra (x. Ds 21:8-9) và treo trên một cây cột, để tất cả những ai bị rắn độc cắn có thể nhìn lên nó và được sống.

Trong những câu ngay trước câu Kinh Thánh có lẽ nổi tiếng nhất (x. Ga 3:16), Chúa Giêsu giải thích động lực của lịch sử cứu độ, sự hạ xuống của Thiên Chúa tạo nên sự nâng lên của con người:

Không ai đã lên trời, ngoại trừ Đấng từ trời xuống, là Con Người. Và như Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng phải được giương cao như vậy, để tất cả những ai tin vào Người đều được sống muôn đời. Vì Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người, để tất cả những ai tin vào Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời (Ga 3:13-16).

Verso l’alto.

Chúa Giêsu ngự xuống với chúng ta để Người được giương cao, và để chúng ta cùng Người hướng tới những đỉnh cao. Việc ngày bát nhật lễ tuyên thánh cho Thánh Pier Giorgio trùng với Lễ Suy Tôn Thánh Giá là điều vô cùng thích hợp.

Hơn thế nữa, Verso l’alto của Thánh Pier Giorgio là một lời mời gọi xuất hiện trong mỗi Thánh lễ. Trong “Kinh Tiền Tụng,” linh mục nói: “Sursum corda” (“Hãy nâng tâm hồn lên”). Bản dịch tiếng Ý làm ​​cho lời tựa rõ ràng hơn: “In alto i nostri cuori.”

Có thể dịch thoáng “Sursum corda” thành Verso l’alto một cách dí dỏm. Hãy hướng tới những đỉnh cao, hãy nâng tâm hồn lên. Chúng ta có thể tưởng tượng một cách đạo đức về vị thánh với đam mê leo núi này vào khoảnh khắc đó, khuyến khích chúng ta hướng tâm hồn lên những đỉnh cao, đến đỉnh cao thực sự của cuộc đời ngài, đó chính là Bí tích Thánh Thể hơn bất kỳ đỉnh núi nào.

Trong tiếng Ý, từ “alto” cũng xuất hiện trong kinh Vinh Danh (Gloria), trong đó “Gloria in excelsis Deo” được dịch là “Gloria a Dio nell’alto dei cieli” - “những đỉnh cao của thiên đàng” hay đơn giản hơn như chúng ta hát trong tiếng Anh, là “nơi cao nhất” (the highest).

Từ “alto” trong tiếng Ý bắt nguồn từ tiếng Latin “altum,” xuất hiện trong Lc 5:4: “Duc in altum” (“Hãy ra khơi”). Ở đó, nó có nghĩa là vùng nước sâu, rời bỏ sự thoải mái của vùng nước nông, để liều mình đánh bắt cá.

Altum” là một từ Latin đa nghĩa, vì nó có thể có nghĩa là cả chiều cao lẫn chiều sâu. Trong Tin Mừng theo Thánh Luca chương 5, nó mang nghĩa của chiều sâu, nhưng, ví dụ, trong khẩu hiệu Olympic, nó có nghĩa là chiều cao: Citius, Altius, Fortius - Nhanh hơn, Cao hơn, Mạnh hơn.

Do đó, “Altum” nắm bắt được mầu nhiệm sâu xa của thập giá, bởi vì khi ngã xuống đất, ngã xuống dưới thập giá, Chúa Giêsu đã xuống tận cùng sự yếu đuối, tội lỗi, tàn ác, bị bỏ rơi của con người. Sau đó, Người được nâng lên, không chỉ từ mặt đất, trên một cây cột như con rắn đồng, mà còn hướng lên trời cao, hướng về Chúa Cha, Đấng Người phó thác linh hồn.

Động lực đó được lặp lại khi Chúa Giêsu được đưa xuống khỏi thập giá, đặt trong lòng mộ, chỉ để chỗi dậy và lên trời. Xuống, lên, vực sâu, đỉnh cao, con rắn đồng và thập giá: altum, alto, Verso l’alto.

Đó là thực tại hiện diện một cách bí tích trong mỗi Thánh lễ. Lời kinh “Sursum Corda - In alto i nostri cuori” mời gọi tâm hồn chúng ta hướng về nơi mà chẳng bao lâu nữa, ánh mắt chúng ta sẽ dõi theo, khi chúng ta chiêm ngưỡng Bánh Thánh được linh mục nâng lên cao. Verso l’alto là một lời cầu nguyện hoàn toàn phù hợp trong khoảnh khắc như thế.

Chúa nhật này, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ tưởng nhớ các vị tử đạo của thế kỷ 21, trong số đó đã có cả hàng ngàn người. Các cuộc thảm sát Kitô hữu đã diễn ra ở Iraq, Nigeria và Sri Lanka, đó chỉ là những ví dụ tai tiếng nhất.

Các vị tử đạo bị ném xuống đất, xuống vực sâu, và do đó được nâng lên như Chúa Kitô chịu đóng đinh. Họ đã sống mầu nhiệm cứu độ, sự hạ xuống và nâng lên, và trên ngọn núi đau khổ - Đồi Canvê - họ hướng tới những đỉnh cao.

Verso l’alto!

Tác giả: Lm. Raymond J. de Souza – Nguồn: National Catholic Register (12/9/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

151    13-09-2025