Sidebar

Thứ Bảy
17.05.2025

Vị linh mục được thụ phong trong trại tập trung của Đức Quốc xã

web3beatocarlosleisnerxsaintpd
 CC


Chân phước Karl Leisner đã được bí mật truyền chức linh mục ở Dachau từ một giám mục người Pháp, người đã được lén đưa vào trại trong dịp đặc biệt này.

Trong thời điểm đen tối nhất, ánh sáng vẫn có thể chiếu tỏa. Đó là trường hợp của Chân phước Karl Leisner, một phó tế người Đức nhanh chóng trở thành mục tiêu của chế độ Đức Quốc xã.

Theo một tiểu sử ngắn được đăng trên L'Osservatore Romano năm 1996, “Vị chân phước này đã học thần học ở Giáo phận Munster và cố gắng thành lập các nhóm thanh niên Công giáo, nhưng vì Đức Quốc xã tìm cách kiểm soát mọi công việc của giới trẻ nên ngài phải đưa thanh thiếu niên đi những chuyến du ngoạn ‘cắm trại’ tới Bỉ và Hà Lan, nơi họ có thể tự do thảo luận về giáo huấn của Giáo Hội.”

Về nhiều mặt, công việc của ngài cũng tương tự như của Thánh Gioan Phaolô II, người thực hiện các chuyến đi “cắm trại” trong thời kỳ Liên Xô chiếm đóng Ba Lan.

Không mất nhiều thời gian để Đức Quốc xã bắt Chân phước Leisner đi lao động bắt buộc với hy vọng phá bỏ quyết tâm của ngài. Tuy nhiên, điều này chỉ khiến vị chân phước này gắn kết hơn với đức tin Công giáo của mình. Ngài đã tổ chức việc “tham dự Thánh lễ Chúa nhật cho các đồng nghiệp của mình.”

Được phong chức tại Dachau

Cuối cùng Chân phước Leisner đã bị bắt vì chống đối Hitler và bị đưa đến trại tập trung ở Dachau. Tại đó, ngài đã được thụ phong linh mục:

Được Giám mục von Galen phong chức phó tế vào năm 1939, lúc đầu ngài bị giam ở Freiburg và sau đó ở Mannheim rồi đến Sachsenhausen vì đã chỉ trích Hitler. Ngày 14 tháng 12 năm 1941, ngài đã bị chuyển đến trại tập trung Dachau, nơi vào Chúa nhật III Mùa Vọng (Chúa nhật Gaudete), ngày 17 tháng 12 năm 1944, ngài được bí mật truyền chức linh mục từ Đức Giám mục người Pháp Gabriel Piquet, người đã được lén đưa vào trại với sự giúp đỡ của hàng giáo phẩm địa phương. Ngài bị bệnh nặng đến nỗi phải hoãn Thánh lễ đầu tiên hơn một tuần.

Chân phước Leisner đã có thể sống sót cho đến khi chiến tranh kết thúc, nhưng ngài đã qua đời ngay sau đó do ảnh hưởng từ cách đối đãi mà ngài phải chịu tại Dachau:

Thánh Gioan Phaolô II xem ngài là một vị anh hùng và đã tuyên phong chân phước cho ngài vào năm 1996. Trong Thánh lễ tuyên phong chân phước, thánh giáo hoàng nói: “Sự can đảm trong đức tin và lòng nhiệt thành của ngài đối với Chúa Kitô phải là một niềm khích lệ và một kiểu mẫu, đặc biệt đối với những người trẻ, những người sống trong một môi trường đặc trưng bởi sự vô tín và dửng dưng. Nơi chỉ có những kẻ độc tài chính trị hạn chế tự do, thì phải cần đến sức mạnh và lòng can đảm để chống lại sự hút cạn tinh thần của thời đại, vốn hướng tới lối tiêu thụ và hưởng dùng cuộc sống đầy ích kỷ, hoặc đôi khi, có cái nhìn tự mãn hướng tới sự thù nghịch đối với Giáo Hội, hoặc thậm chí là chủ nghĩa vô thần hiếu chiến.”

Chân phước Karl Leisner vẫn là nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người và cho chúng ta thấy sự cần thiết phải giữ vững đức tin của mình, bất kể điều gì có thể xảy ra.

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (11/8/2024)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

105    12-08-2024