![]() |
| Shushu, cùng chồng là Josemi và con trai Emmanuel tại JEMJ trên sườn núi Covadonga. Credit: Almudena Martínez-Bordiú/EWTN News |
Shushu, người gốc Trung Quốc, đến Tây Ban Nha vào năm 2016 khi mới 23 tuổi với mục đích duy nhất là nghiên cứu lịch sử tiếng Tây Ban Nha. Điều cô không ngờ tới là mình sẽ có một cuộc gặp gỡ mang tính biến đổi với Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh, điều này sẽ dẫn cô đến với đức tin Công giáo.
“Chúng ta chẳng có công trạng gì; tất cả là nhờ Chúa dẫn dắt chúng ta. Lòng thương xót của Người vô biên,” Shushu chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với ACI Prensa, đối tác tin tức tiếng Tây Ban Nha của CNA, tại đền Đức Mẹ Covadonga ở Tây Ban Nha.
Người mẹ trẻ gốc Trung Quốc đã có mặt tại đó cùng chồng Josemi và con trai Emmanuel để chia sẻ chứng từ về cuộc hoán cải từ vô thần sang Công giáo của mình trước hàng ngàn người trẻ tụ họp vào ngày 04 tháng 7 để khai mạc Ngày Giới trẻ Thánh Thể của Đức Maria (JEMJ, viết tắt tiếng Tây Ban Nha).
Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 31 tháng 10, tại thành phố Alcalá de Henares. Shushu chỉ mới ở Tây Ban Nha được một tháng và đang tham dự một bữa tiệc Halloween, bị thu hút bởi sự tò mò và không khí lễ hội. Tuy nhiên, những bộ trang phục thây ma kỳ quái, tiếng xích kéo lê trên sàn nhà, và tiếng nhạc chói tai, buồn thảm đã làm cô bối rối.
Cảm thấy bồn chồn và choáng ngợp trong lòng, cô quyết định rời đi và dạo bước không theo hướng nào cụ thể cho đến khi đến Nhà thờ Chánh toà St. Justus và Pastor uy nghiêm, nơi cô bắt đầu nghe thấy thứ âm nhạc gần như từ thiên đàng, trái ngược hoàn toàn với cảm giác bất an mà cô vừa trải qua.
Bị thu hút bởi giai điệu đó, cô quyết định bước vào nhà thờ, và chính lúc đó, ánh mắt cô chạm đến hình ảnh Chúa Kitô chịu đóng đinh. Cô đứng sững người ở đó, và cuộc gặp gỡ này đã đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời cô. “Có một cây thánh giá rất lớn, và tôi đã nhìn thấy Chúa Giêsu ở đó, và điều đó đã tác động rất lớn đến tôi,” cô nói với ACI Prensa.
Cô kể rằng tuổi thơ của mình đã trải qua trong một môi trường vô thần sâu sắc, điển hình của Trung Quốc cộng sản, nơi cả gia đình lẫn những người bạn thân nhất đều không tin hay nói gì về Chúa.
Mặc dù vậy, khi nhìn vào cây thánh giá, cô nghĩ: “Có một người trên cây thánh giá. Và bằng trực giác siêu nhiên, tôi nghĩ đó là Chúa, rằng chính Chúa đang ở trên cây thánh giá, và không thể là ai khác,” cô nói.
Vị linh mục nhìn cô như một người cha
Cảm giác bình an ngập tràn, cô quyết định đến tòa giải tội để nói chuyện với một linh mục, nhưng vẫn chưa rõ Bí tích Hòa giải là gì.
Nói xong, cô cảm ơn vị linh mục đã lắng nghe mình, và khi cô sắp rời đi, vị linh mục mở tấm màn che tòa giải tội: “Và ngài nhìn tôi với ánh mắt rất đặc biệt,” Shushu kể lại trong chứng từ mà cô chia sẻ tại JEMJ.
Cô nói rằng vị linh mục nhìn cô như một người cha và điều đó đã đem đến cho cô “rất nhiều sự tự tin.” Cô có cảm giác rằng ngài đã chờ đợi cô rất lâu, và chính ngài là người giới thiệu cô với các Nữ tu thuộc Hiệp hội Gia đình của Đức Mẹ, những người sẽ trở thành “gia đình Tây Ban Nha” mới của cô.
“Tôi chẳng biết gì cả; tôi chưa bao giờ thấy một nữ tu nào trong đời,” Shushu nhớ lại với vẻ hài hước và tự tin. Cô chia sẻ rằng niềm hạnh phúc “như thiên thần” của nữ tu đã thu hút sự chú ý của cô: “Tôi chưa bao giờ thấy ai hạnh phúc, vui tươi và trẻ trung đến vậy. Tôi quyết định cải đạo sau khi gặp các nữ tu,” cô kể lại.
“Tôi muốn trở thành con Chúa”
Lúc kia, một nữ tu nắm tay cô và hỏi: “Bạn có muốn được rửa tội không?” Cô trả lời: “Được rửa tội nghĩa là gì?”
“Vị nữ tu ấy nói với tôi rằng được rửa tội có nghĩa là ‘trở nên con Chúa, giống như chúng tôi.’ Lúc đó, tôi chẳng hiểu gì cả, cũng chẳng biết tại sao một phụ nữ Trung Quốc lại có thể là con Chúa hay tại sao Chúa lại là Cha tôi,” cô giải thích.
Tuy nhiên, niềm hạnh phúc tỏa ra từ khuôn mặt của các nữ tu tại Hiệp hội Gia đình của Đức Mẹ đã thuyết phục cô. “Như thể tôi cảm nhận được tiếng gọi trong tim mình: Tôi cũng muốn được rửa tội, tôi muốn được giống như họ, một người con Chúa.” Cuối cùng, cô đã được rửa tội với tên gọi Shushu María.
Con đường hoán cải của cô không hề dễ dàng, bởi những khó khăn vốn có khi lớn lên trong một môi trường vô thần sâu sắc.
Tuy nhiên, cô đã vượt qua được nhờ sự hướng dẫn tận tình và chứng tá của các nữ tu, những người đã đóng vai trò then chốt giúp cô mở lòng đón nhận đức tin.
“Tôi đã được rửa tội tại chính ngôi nhà thờ nơi tôi bước vào lần đầu tiên, và tôi cũng đã kết hôn tại đó,” cô chia sẻ trước cây thánh giá nơi cô lần đầu gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô.
Hôm nay, ở tuổi 32, cô khẳng định với niềm tin chắc chắn rằng Tây Ban Nha là “quê hương thiêng liêng” của cô, nơi cô đã được rửa tội và bắt đầu “một cuộc sống mới”.
Cô cũng vô cùng biết ơn khi được chia sẻ chứng từ của mình tại đền thờ ở Covadonga, “trái tim của Tây Ban Nha và là một địa điểm rất quan trọng trong lịch sử của đất nước này.”
Tác giả: Almudena Martínez-Bordiú - Nguồn: Catholic News Agency (16/7/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
