Sidebar

Thứ Hai
29.04.2024

Vòng xoáy cuộc đời...

image123456


…và lạy Chúa, cuộc sống của chúng con vẫn cứ hoài tiếp nối thế đó. Sáng hối hả ra đi, chiều mệt mỏi trở về. Ngày lại ngày cứ xoay vòng vòng xoay. Vì nhu cầu của cuộc sống, mỗi người chúng con đều có những vất vả công việc, những lo toan dự tính, những khắc khoải chờ trông, những mộng ước khó thành…

Con sẽ rất dễ thất vọng và bất an nếu như không biết tín thác và đặt trọn niềm cậy trông trong tay Chúa an bài. Từng cọng tóc trên đầu con cũng được đếm cả rồi, thì những biến chuyển mà dòng đời đẩy đưa chắc chắn không ngoài kế hoạch của Chúa muốn cho con được trải nghiệm.

Lạy Chúa, xin cho con luôn tín thác nơi Ngài.

 

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

710    19-07-2023